Còn lâu mới ngập

Còn lâu mới ngập
TP - Mấy ngày nghỉ, bỗng dưng mưa to gió lớn, thấy ông trời cũng khéo trêu ngươi…

> Hỏi ai...

-Nắng mưa là bệnh của trời! Có ai biết trời mấy tuổi đâu mà ngồi đấy đoán định là trời trêu ngươi? Mình chả thấy trời trêu ai sất? Trời thích mưa là mưa, thích nắng là nắng. Chỉ thế!

-Ôi, mình thèm cái sự hồn nhiên của cậu quá! Mình nói này, nếu ông trời cũng hồn nhiên như cậu thì sao dân gian bảo ông trời có mắt, hả?

-Mình cũng nghe câu đó, nhưng lại nghe: Trách trời ăn ở bất công. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đó thôi…

-Hình như trời thấu câu ca đó, nên trận mưa to cuối tuần vừa rồi trời quyết ăn ở phân minh, trắng đen công tội luận rõ…

-Mình chưa hiểu!

-Rõ quá còn gì? Vụ các sếp công ích ngồi mát xơi bát vàng, hưởng lương khủng khi bị phát hiện lại còn xơi xơi rằng họ không lấy một xu cắc nào của nhà nước. Họ được trả lương theo hiệu quả công việc của họ thôi…

-Thì cơ quan chức năng đã có kết luận cuối cùng đâu? Mà chuyện họ tranh biện thì ảnh hưởng chi đến mưa gió?

-Trời nghe lời họ tranh biện nên ngứa cái lỗ nhĩ, bèn nổi một trận gió to, mưa một trận lớn…Và sự thật đã phơi lộ hoàn toàn. Đường phố vẫn ngập thành sông, cây vẫn bật gốc và đổ gãy như ngã rạ.

-Hay! Trời thật có mắt! Chắc các quan công ích lương khủng thấy thế xấu hổ mà tự xử theo tinh thần samurai nhỉ?

-Họ bận ngồi khách sạn nhà hàng nhậu lai rai cho hết tiền tỷ và vỗ về nhau, còn lâu nước mới ngập đến chỗ này…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.