Cứ ba lơn hoài à!

Cứ ba lơn hoài à!
TP - Đi đâu về mà mồ hôi đầm đìa dzậy anh Hai?

- Ơ, chú hỏi hay! Ngồi đó mà nhậu say không biết hôm nay ấp mình ra quân hử?

- Ra quân làm chi anh Hai?

- Nói chú hay, hôm nay ra quân làm vệ sinh môi trường, mai ra quân chỉnh trang đường thông hè thoáng, ngày kia ra quân hưởng ứng tuần vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày kìa ra quân siết lại kỉ cương trật tự an toàn giao thông, ngày…

- Nghĩa là tháng này cứ ra quân hoài hở anh Hai?

- Chớ sao! Chú có ý kiến khác hử?

- Tui hổng có ý kiến chi, chỉ thấy sau ra quân thì mọi chuyện có vẻ đâu vẫn hoàn đó, có chỗ đối phó với mức độ tinh vi hơn.

- Ý chú là sao?

- Thì kiểu như trước ra quân người ta vô tư xả thải ra đường, sau ra quân người ta ra đường nhìn trước ngó sau để xả thải…

- Nghĩa là người dân đã có ý thức, biết sợ rồi, đúng hông?

- Dạ đúng! Hèn chi, trước kia dân ấp mình cứ phớ lớ làm hàng giả, nay họ biết sợ nên quây rào, kín cổng cao tường đặt cả camera để yên tâm làm hàng kém chất lượng…

- Vòng vo lí sự dzậy nghĩa là chú phản đối phong trào ra quân?

- Hổng dám! Hổng dám! Anh Hai nè, hay mình đặt cho phong trào này cái tên khác được hông?

- Theo chú là tên chi?

- Thì nôm na kiểu như tiêm chủng, tăng sức đề kháng ấy!

- Chú say thiệt rồi! Cứ ba lơn hoài à!

MỚI - NÓNG