Đã làm đâu mà hỏi

Đã làm đâu mà hỏi
TP - - Làm gì mà căng thẳng, chau mày, nhăn trán, thở ngắn than dài, tay mổ cò đánh vật với bàn phím làm vậy? - Đang thảo đơn…

- Hả! Đừng nảy nòi chơi trống bỏi thảo đơn chuẩn bị tan đàn sẻ nghé nhé!

- Dại gì! Đang yên đang lành sểnh nhà là ra thất nghiệp. Bài học đau đớn ấy mình nhớ nằm lòng rồi!

- Thế có tranh chấp đất đai, kiện tụng gì à?

- Không! Mình đang tính viết đơn xin không làm dân nữa…

- Chân thành khuyên cậu, nên nghĩ kĩ lại đi! Có nhà thơ chiêm nghiệm rằng, phải tu mấy kiếp mới thành thường dân đấy. Giờ được làm

thường dân sướng thế rồi sao bỗng dưng viết đơn xin không làm nữa?

- Mình chạnh lòng thấy làm dân…đen quá! Cái gì cũng

tại dân…

- Ấy nghĩa là cậu muốn làm quan cho cao sang, trong sạch chứ gì?

- Cũng có lí do đó! Cả triệu cán bộ kê khai tài sản chỉ có 4 vị có dấu hiệu không trung thực thôi. Như thế chả trong sạch là gì?

- Nhưng ai cũng bắt chước cậu viết đơn không làm dân thì quan lãnh đạo ai?

- Cậu chưa tường, chưa tận hết cái khổ đâu! Mưa lụt ngút đầu, nhà trôi, người mất, quan bảo thiệt hại lớn là do dân chủ quan! Vỉa hè tiền tỷ, chưa đi đã vỡ, hỏi, quan bảo, do dân thiếu ý thức. Lễ hội bung bét, máu me bạo lực, chất vấn, quan nói, do dân trí thấp. Hàng lậu, hàng nhái, hàng giả tràn lan, quan bình, đúng là dân gian…

- Đúng là trăm dâu…Có điều mình chưa hiểu những lúc như thế thì quan đang ở đâu nhỉ?

- Mình đang thảo đơn chứ đã làm quan đâu mà hỏi!

MỚI - NÓNG