Đại phúc!

Đại phúc!
TP - - Hôm qua là ngày gì ấy nhỉ? - Ngày 17 tháng 4? Sao, có chuyện gì à?

- Mình đang hỏi là ngày gì chứ có hỏi là ngày mấy đâu?

- Ngạc nhiên chưa! Dạo này lại quan tâm đến ngày giờ, cát hung, mệnh vận… gớm nhỉ? Kinh tế thời khó, lấp ló đánh đề hả?

- Chả dại! Giờ có muốn ra đê mà ở cũng hết đất rồi. Mình hỏi ngày gì để luận theo sự kiện cho nó rưng rưng cảm xúc thôi!

- Há! Có sự kiện a?

-Khổ! Cậu cứ mãi ngồi xó bếp thế biết lúc nào khôn. Hôm qua có đến hai sự kiện liên quan đến nhau. Một là, Thủ tướng quyết định xuất cấp tiền tài vật lực chống dịch sởi. Hai là, Chính phủ chính thức công bố rút đăng cai đại hội thể thao châu Á…

- Một bên là dịch bệnh, một bên là thể thao liên quan gì đến nhau?

- Cậu không tìm thấy mẫu số chung à?

- Không!

- Nghe này! Mẫu số chung đó là vì người nghèo!

- Mình chưa hiểu!

- Bởi trước đó có mấy vị quan chức tính, công bố dịch rồi lấy tiền đâu ra triển khai đồng bộ dập dịch? Thôi chi bằng thắt lưng buộc bụng, vài trẻ thở chung một máy ô xy, la liệt bệnh nhi tạm nằm hành lang bệnh viện…Nín thở chờ rồi dịch sẽ qua…

-Rồi sao?

- Tiết kiệm được đồng nào sẽ đổ vào xây sân vận động lòng chảo, khách sạn 5 sao, tổ hợp thể thao mời bạn bè đến chung vui làm thương hiệu…

- Họ đã từng tính thế thật a? Nguy thay! Nhưng may! Khỏi cần xem cũng biết ngày hôm qua là ngày đại phúc, đại cát rồi!

MỚI - NÓNG