Dám không?

Dám không?
TP - Oan cho người ta quá!

- Ai oan?

- Quan!

- Quan nào?

- Quan sắp mãn nhiệm!

- Oan thế nào?

- Họ ào ạt, khẩn trương, quyết liệt bổ nhiệm hàng loạt cán bộ. Trong sáng! Trong veo! Trong trẻo! Thành tâm! Thành ý! Thành thực! Tất cả vì sự nghiệp chung. Thế mà, thiên hạ lại cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, suy diễn này nọ, vu cho họ có cái gì gì trong đó?

-Thực tế là không có cái gì gì à?

- Thì có cái gì ngoài tầm nhìn xa trông rộng của họ? Thật là miệng lưỡi thế gian, thấy người giàu sang đem lòng nghi ngờ và đố kị!

- Thật á?

- Sao lại không thật! Này nhé, nếu họ không sáng suốt bổ nhiệm, đề bạt cấp tập cán bộ như vậy thì cậu thấy đấy, hàng loạt cán bộ vi phạm rơi rụng, lấy đâu nguồn để bổ sung? Đó chẳng phải là vì trách nhiệm, tầm nhìn vượt quá tư duy nhiệm kì,  lường tình thế chung thì còn cái gì vào đó nữa?

- Nhưng mà cậu ơi, theo như mình biết thì cán bộ rơi rụng chủ yếu từ chuyến tàu hoàng hôn bổ nhiệm của các quan đó!

- Nếu có chuyện đó là bởi tại do họ không được nối dài sự nghiệp để tiếp tục kèm dạy, rèn giũa, giáo dục cho đàn em thân yêu thôi! Dám không, cho họ thêm nhiệm kì nữa đi, đàn em của họ làm sao rơi rụng được?

MỚI - NÓNG