Đau đầu ha!

Đau đầu ha!
TP - Anh Hai có thấy vinh dự xen lẫn tự hào hông?

- Chuyện chi?

- Chuyện nước mình đăng cai Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5, đứng thứ nhứt đó!

- Chú có lộn hông?

- Báo chí người ta đưa rành rành nè: Với thành tích đoạt 52 HCV, 44 HCB, 43 HCĐ và thế là… dẫn đầu châu lục.

- Ngạc nhiên dzậy ta! Hỏi chú, 4 lần trước đoàn thể thao xứ ta đứng thứ mấy?

- Anh Hai kỳ thiệt, cắc cớ chi hỏi xốc những lần trước? Ông bà dạy, mưa lúc nào mát mặt lúc ấy đã, đúng hông? Phấn khởi và tự hào đi cho đời nó trẻ.

- Liệu có vui vẻ trẻ trung được hông chú?

- Anh Hai băn khoăn lo lắng điều chi?

- Tui đang lo giùm cho mấy ổng! Chú tính, đôn đáo ngược xuôi xoay cho ra 400 tỷ đồng tổ chức giải, giờ giải kết thúc rồi lại tiếp tục xoay…

- Xoay làm chi nữa anh Hai? Hổng lẽ thừa thắng xông lên! Vì chưa có nước nào đăng cai kì tiếp, nên các ổng quyết tâm tìm nguồn để giành đăng cai luôn?

- Bậy! Đâu có tiền lệ đó!

- Dzậy các ổng lại tiếp tục đôn đáo chạy lo tiền làm chi?

- Thì lỡ đoạt được nhiều huy chương dzậy rồi thì phải tìm nguồn mà trao thưởng theo quy định cho các vận động viên chớ! Hổng lẽ thưởng treo?

- Đau đầu ha!

MỚI - NÓNG