Đẻ thuê

Đẻ thuê
TP - Tía à, dạo này trên mạng người ta đưa tin rần rần chuyện năm Rồng…

-Biết rồi! Mệt quá! Lại chuyện đua nhau sanh con, hi vọng có tiểu long sẽ hanh thông mọi thứ chứ gì?

-Nhưng…

-Nhưng gì? Thế mày biểu người ta không có quyền sanh con hả Hai? Những năm rắn, heo, mèo, chó…người ta nhịn chờ đến năm nay sanh thì có ai cấm nào?

-Ý con muốn nói nhiều người muốn sanh con thứ ba, thứ tư, thứ năm…năm Rồng!

-Mày toàn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không hà! Mang thai phải 9 tháng, làm sao sinh hai, ba đứa con trong năm cho kịp?

-Có dịch vụ đẻ thuê tía à. Muốn có bao nhiêu tiểu long thuê bấy nhiêu người đẻ giùm. Khỏe re…

-Thời buổi này sao nảy nòi ra những dịch vụ quái đản dzậy Hai?

-Chỉ là nâng cấp lên chút xíu thôi mà tía!

-Mày nói dzậy nghĩa là sao? Nâng cấp lên từ cái gì?

-Thì đó, nhiều ông bà làm to, thời gian không có nên phải thuê người đẻ dùm cho luận văn, luận án để có bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nhiều địa phương hổng có tiềm năng thế mạnh chi ráo trọi, nhờ chuyên gia đẻ giùm khu kinh tế này cụm công nghiệp nọ để xin vốn đầu tư…

-Này Hai, nghe con nói tía đâm lo…

-Suốt đời gắn với đìa cá kèo như tía con mình thì lo chi tía…

-Tía lo các tập đoàn, tổng công ty đang nợ đìa họ nhờ người khác mang bầu nợ giùm thì sao ta?

-Yên tâm đi tía! Đến khi họ hạ cánh thì những người thuê mang bầu nợ đẻ cho họ những công ty con hoành tráng thôi mà!...

-Ái chà chà!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG