- Sao không truy cho đến cùng?
-Tớ đã truy rồi, nhưng nan giải lắm! Mưa lớn gây ngập đường, nước lên nhanh ngập nhà. Ngập nhà gây chập điện. Chập điện gây chết người…Biết quy trách nhiệm cho ai?
- Quy trách nhiệm cho “ông điện” vì ông ấy chính là nguyên nhân trực tiếp.
- Không được đâu, “ông điện” không chịu trách nhiệm vấn đề an toàn sau công tơ, mà điện trong nhà nghĩa là sau công tơ rồi còn gì…
- Thế thì truy trách nhiệm của “ông thoát nước”. Vì thoát nước yếu nên mới gây úng ngập, úng ngập mới gây chập điện?
- “Ông thoát nước” kêu là do công trình này, công trình kia cản trở dòng chảy, do chỗ này chỗ kia lấn chiếm, do không được đầu tư thoả đáng thì sao? Thế nên không áp dụng tính chất bắc cầu được đâu!
- Vậy thì hoà cả làng à?
- Hoà là hoà thế nào! Nhưng mà tức nhỉ, biết quy trách nhiệm cho ai đây? À, tìm ra rồi! Cái gốc của vấn đề là cơn mưa, đúng không? Không ai chối cãi được nhé! Trời sinh ra mưa, đúng phốc. Vậy trách nhiệm thuộc về…ông trời rồi, quá chuẩn. Tại trời hết!
- Đúng! Đúng! Thế là thoả mãn nhé, đỡ ấm ách chưa?