Đúng là may

Đúng là may
TP - Lại rộ lên vấn đề về y thuật, y đức cậu ạ…

- Cậu lại nặng lời rồi! Nên gọi đó là tai biến hay sự cố y khoa thôi. Gọi thế nó xây dựng và êm tai hơn, đúng không?

- Nhưng khi con người ta viêm họng lại bảo là viêm tiết niệu, có quá đáng lắm không?

- Thì cũng đều là viêm cả mà…

- Thế còn chuyện viêm tử cung nhưng lại bị cắt buồng trứng thì sao?

- Thì đã bảo nó chỉ là sự cố y khoa thôi…

- Vậy chuyện u nang buồng trứng nhưng bị cắt thận thì lí giải thế nào?

- Cậu đúng là hay dồn người khác vào tường! Nó là tai biến trong tỷ lệ cho phép…

- Chuyện mới nhất, bệnh nhân viêm phổi nhưng chẩn đoán là suy tim khiến bệnh nhân tử vong biện minh thế nào?

- Này! Mình nói cho cậu biết nhé! Những trường hợp mà cậu vừa nêu là còn may đấy…

- Hả! Như thế còn may nỗi gì? Hậu quả, người thì bị tật suốt đời, kẻ vong mạng. May vào đâu?

- Chia sẻ nhỏ này: Hôm rồi có vị đại biểu Quốc hội tiết lộ, bà ấy lấy máu mình đưa đến 5 bệnh viện lớn xét nghiệm. Kết quả cho ra 5 kết quả khác nhau. Như thế đồng nghĩa có 5 phương án xử lí bệnh nhân. Nếu các bệnh nhân mà cậu kể trên được 5 ông bác sĩ của 5 viện này cùng điều trị và mỗi vị đề xuất cắt một bộ phận thì ngũ tạng bệnh nhân có đi tong không?

- Thông tin đó là thật chứ? Khiếp! Đúng là mình nặng lời với những tai biến của ngành y vừa qua thật rồi!

MỚI - NÓNG