Đúng là thông thiệt

Đúng là thông thiệt
TP - Lại chuyện tượng đài nữa rồi chú Ba ơi!...

- Hử? Anh Hai lại hú hồn như cái vụ suýt dựng tượng đài đàn dê nguyên khối ngay trung tâm thành phố nữa à? Tui cảnh báo anh Hai nghen, cứ thót tim, thót phổi hoài dzậy là dễ tăng xông, đột quỵ lắm…

- Lần này trên cả hú hồn, mà là hết hồn…

- Chết! Biểu chị Hai ra tiệm mua ngay thuốc trợ tim…

- Khỏi cần! Bởi lần này hổng phải tui mà là người dân đất Cao Nguyên hết hồn…

- Nguyên cớ là tại làm sao?

- Nói chú nghe đầu đuôi nè! Tỉnh đó muốn tạo điểm nhấn kiến trúc cho bằng chị bằng em nên lập cái đề án dựng một tượng đài bề thế với nội dung tái hiện phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên một ngọn đồi… Dự toán tượng đài gần 150 tỷ lận…

- Chu cha, bự dzữ ta!

- Vì nó quá bự nên tỉnh nghèo hổng có đủ tiền.

- Rồi sao?

- Lãnh đạo tỉnh cũng học theo kinh nghiệm các địa phương khác là xã hội hóa.

- Rất đúng phương châm! Có ai giúp tỉnh nghèo thực hiện khát vọng đó hông?

- Có! Hàng loạt doanh nghiệp cam kết, nhưng làm ăn mỗi ngày mỗi khó, nên đóng góp của họ hổng được bao nhiêu…

- Nan giải ha!

- Trong cái khó ló câu dạy của cổ nhân là cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Chính vì dzậy nên tham mưu người ta hiến kế khai thông bế tắc luôn. Chú có đoán ra là kế chi hông? Đơn giản dzầy, đã là cán bộ công nhân viên trong tỉnh thì phải yêu quê hương. Mà yêu quê hương thiết thực nhứt là đóng góp tiền lương. Người người đóng góp, nhà nhà đóng góp cho tượng đài mọc lên…

- Đúng là thông thiệt, nhưng sao xây tượng đài mà như ứng phó thiên tai dzậy cà?

MỚI - NÓNG