Đừng làm tớ tủi

Đừng làm tớ tủi
TP - Này hỏi cậu, nếu cậu có trong tay 532 triệu đồng, cậu sẽ làm gì?

-Tiền sử của tớ bị bệnh tim, đừng đưa câu hỏi sốc thế, nguy hiểm lắm! Để cho tớ mỗi ngày đều được nhìn thấy mặt trời, cậu nên đưa ra một phần trăm con số đó, may ra tớ còn trả lời được.

-Ừ, thì một phần trăm, cậu làm gì?

-Tớ đóng tiền học cho hai đứa con đang nợ mấy tháng nay gần 2 triệu; mua cho chúng hai chiếc áo ấm để cầm cự mùa đông chừng một triệu; đóng tiền điện, nước, ga, thuê nhà khoảng triệu rưỡi, còn lại bao nhiêu thì tớ tích trữ lương thảo đợi tết.

-Chưa đến một triệu đồng thì tích trữ được gì?

-Thì mỗi thứ một tí, lấy hương vị là chủ yếu. Quân tử ăn đâu cần no!

-Nhưng nếu cho cậu mười phần trăm số tiền trên thì cậu sẽ…?

-Tớ sẽ đầu tư học nghề khác, bởi nghề mà tớ đang theo thu nhập tháng chưa đầy 2 triệu, còng lưng cả năm thưởng tết chỉ có 500 ngàn. Này, sao bỗng dưng cậu lại cắc cớ đưa ra những giả định trong mơ vậy?

-Mơ đâu mà mơ, hiện thực mười mươi đấy. Con số trên là tiền thưởng tết cho người lao động của một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

-Đừng làm tớ tủi, tớ buồn lại ảnh hưởng đến tim. Nếu trời thương cho mình nối dài thêm tuổi ông Bành Tổ 800 năm thì mới gom tiền thưởng được 400 triệu thôi. Sao ông Bành Tổ không thọ đến ngàn mốt tuổi nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG