Em hiểu rồi

Em hiểu rồi
TP - “Trời còn để có hôm nay/Tan sương đầu ngõ, vén mây cuối trời”. Bắt được bọn trộm cá rồi Trưởng ấp ơi, đã có thể ngủ nghê sau mấy ngày mất ăn mất ngủ.

- Tao cũng nhẹ cả người, Tèo à, suốt ngày hết trên điện hỏi, lại nhà báo nhà chí phỏng vấn, rối tung rối mù lên không ăn nhậu gì được.

- Nhưng tin đồn vẫn búa xua Trưởng ấp à, cho rằng kẻ trộm còn nữa mà có khi còn móc nối với bảo vệ ao, làm sao ngăn chặn hoặc giải thích cho dân ấp yên ổn?

- Chính quyền không có trách nhiệm và bổn phận ngăn chặn, giải thích tin đồn.

- Vậy làm thế nào?

- Củng cố chứng cứ chắc chắn thì tin đồn sẽ tự biến mất.

- Em thấy quá đủ rồi. Nào là dấu chân, dấu tay, lưới chài thu được, xe máy chở cá cũng tìm ra và nhất là chúng đã khai nhận, còn gì nữa đâu?

- Còn cái chỗ không có ai chứng kiến quả tang đám ấy trộm cá, chở cá.

- Trưởng ấp cứ đùa dai, nếu bắt quả tang thì còn gì phải nói?

- Bởi vậy hiện giờ vẫn phải suy luận theo chiều hướng đám ấy vô tội để điều tra khẳng định chắc khừ, không thể cãi.

- Lại thả chúng ra à?

- Không phải thả mà để hãy khoan hào hứng đọc thơ đọc thẩn, củng cố chứng lý đảm bảo chắc chắn không thể xảy ra oan sai. Bảo vệ công lý mà Tèo.

- Em hiểu rồi.

MỚI - NÓNG