Giải pháp đột phá

Giải pháp đột phá
TP - Một hội nghị khẩn cấp triển khai với vấn đề rất nóng là chống rét cho dân. Sao nóng? Bởi nó cấp thiết. Bởi nó quyết liệt ngay từ cách đặt vấn đề tìm giải pháp chống rét tối ưu và hữu hiệu. 

Chủ tọa: Thưa quý vị! Vấn đề đang rất nghiêm trọng, thế nên rất cần sự phát huy trí tuệ tập thể của quý vị mau mau hiến kế giúp dân.

Một cánh tay giơ lên: Tôi có ý kiến thế này! Ông cha ta đúc kết, cơ thường đi liền với hàn. Đói đi liền với rét. Thế nên bây giờ cứu trợ lương thực tối đa  cho dân. No ắt ấm!

Chủ tọa: Ý kiến hay!

Cánh tay khác xin đăng đàn: Theo tôi, thử hỏi có ăn no bằng giời nhưng áo quần phong phanh, nhà cửa từ bề gió lùa, chân trần phơi trong băng tuyết thì có ấm nổi không?

Thiển ý của tôi là làm sao cho họ có được một ngôi nhà kiên cố. Riêng chuyện yên ổn trong ngôi nhà đó thôi cũng đã là đủ ấm lòng mà chưa cần phải ăn gì sất…

Chủ tọa: Rất xác đáng! Nhưng giải pháp này khác chi đánh đố, làm sao xây kịp nhà cho dân tránh đợt rét cực đoan này?

Khán phòng lặng im. Bỗng một cánh tay rụt rè xin hiến kế. Người này nói: Thưa hội nghị, chuyện đó không có gì là khó. Người ta còn lấy ngân sách cấp cho quan chức đi học xổ số được thì hà cớ sao không cấp cho tôi chút tiền mọn sang xứ Ba Tư thương lượng với anh A-la-đanh mượn ông Thần Đèn về đây giúp bà con. 

Thần Đèn sẽ đưa hàng chục trung tâm dạy nghề được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang bỏ hoang, hàng trăm nhà xưởng đang đắp chiếu, hàng ngàn biệt thự triệu đô cùng vô vàn trường trạm đang chăn thả gia súc, gia cầm…lên hỗ trợ dân qua đợt rét này…

Chủ tọa: Đây đúng là ý kiến mang tính đột phá! Chốt lại phương án này, nhá!

MỚI - NÓNG