Giữa đám đông phỏng vấn một người

Giữa đám đông phỏng vấn một người
TP - Phóng viên (PV): Chào chị! Nếu tôi không nhầm thì chị là công nhân?

Chị công nhân (CN): Nói như đúng rồi ấy! Nếu cho anh được nhầm thì không lẽ anh nhầm tôi với quan chắc?

PV: Chắc chắn là không rồi!

CN: Tại bởi cớ làm sao?

PV: Dáng vẻ tất bật thế kia, cùng gương mặt nhàu như tàu khoai môn, luôn nhíu mày nhăn trán thì không thể là dáng vẻ của quan!

CN: Anh sẽ nhầm phương pháp luận đấy! Bao sách tướng số thời nay có nguy cơ dẹp tiệm! Nhiều quan bây giờ cũng tất tả đôn đáo ngược xuôi, cũng nhàu nhĩ nghĩ suy lo sự tồn tại của doanh nghiệp lắm…

PV: Nhưng nhìn cái cách chị chọn rau, chọn cá thì chỉ có đích thị công nhân mới phải vậy!

CN: Là sao?

PV: Chọn rau không còn xanh, cá không còn tươi…

CN: Cánh phóng viên các anh thật đáo để, cái gì cũng soi! Ai chả muốn mua rau non cá tươi! Chẳng qua cũng do hoàn cảnh xô đẩy nên phải vậy…

PV: Hoàn cảnh xô đẩy? Hoàn cảnh nào?

CN: Hỏi thật anh, hộ khẩu của anh hiện tại ghi là ở  Trái đất hay ở sao Hỏa? Lương tối thiểu của công nhân tụi tôi bao nhiêu thì anh thừa biết rồi. Với đồng lương ấy để tằn tiện chi tiêu cho hàng trăm khoản trong một tháng thì, dẫu có là bác học chuyên ngành Toán cũng đành bó tay trước bài toán vô số ẩn này…

PV: Có vẻ như chị nhìn cuộc sống hơi bi quan. Theo như thông tin tôi được biết thì nhiều cấp ngành đang bàn tính chuyện tăng lương cho các chị để bài toán vô số ẩn mà chị nói dễ giải hơn…

CN: Chân thành nhá, anh là nhà báo nói giùm tụi tôi rằng, chúng tôi sống dở, chết dở vì thông tin tăng lương đó đấy. Các ông từ dự lệnh đến động lệnh thăm thẳm thế kia thì thị trường tăng giá đón đầu từ đời mục thất nào rồi ấy…

MỚI - NÓNG