Hèn chi!

Hèn chi!
TP - Anh Hai, mấy hôm nghỉ lễ dzui hông?

- Tui ong cái thủ chớ dzui vào đâu?

- Từ từ chờ đi anh Hai, ở trển người ta hứa là thế nào gói 2.000 tỷ trợ giúp dân hạn mặn trước sau chi cũng tới mà…

- Tui tin chớ, nên tui đâu ong ong cái thủ vì chuyện đó. Tui đau đầu là hổng sao giải thích được mấy câu hỏi móc họng của dì Sáu, chú Chín, bác Sáu kìa…

- Chủ tịch Hội cá kèo mà bể cái đầu, dzậy thì ai có thể trả lời được đây? Hỏi móc họng câu chi mà khó dzữ dzậy?

- Dì Sáu hỏi: Tao nghe có ông mới  mèng mèng cỡ quan huyện thôi mà dám cả gan đưa gần 20 người bà con họ hàng nắm các phòng ban chủ chốt của huyện. Làm dzậy thì con cái lương dân còn chỗ nào mà cống hiến?

- Anh Hai trả lời sao?

- Tui trả lời theo đúng quy trình là họ hổng dám làm liều đâu. Tất cả đều đúng quy trình cả.

- Dì Sáu chịu hông?

- Dì cười nửa miệng để chú Chín độp luôn: Thế thằng Hai thử lí giải coi chuyện ông cục trưởng cục thuế ở xứ Vũng quy hoạch vợ làm phó cho mình, còn em ruột vợ, em rể và nhiều con cháu đều án ngữ các vị trí thu chi của cục, dzậy có đúng quy trình hông?

- Lại đúng quy trình hả anh Hai?

- Lần này tui biểu, ông cục trưởng đó trả lời báo giới rồi. Ổng trong sáng. Quy hoạch là quy hoạch dzậy chớ ổng đã nghỉ hưu đâu mà thực quyền. Còn những vị trí khác thì người ta tài thì lên chớ, hổng lẽ bà con họ hàng với cục trưởng là phải hi sinh về làm thảo dân à?

- Trả lời dzậy chắc chú Chín chịu lí của anh Hai rồi!

- May có bác Sáu là người hiểu chuyện nói đỡ rằng, có bà nghị trả lời trước các đại biểu rằng, con quan noi gương cha, phấn đấu lại làm quan là hồng phúc của dân tộc…

- Quá chuẩn quy trình luôn! Hèn chi con thảo dân học xong chỉ đi nhổ cỏ!

MỚI - NÓNG