Hiểu chưa?

Hiểu chưa?
TP - Thiệt tình là thập diện mai phục, đúng chớ có sai à…

- Là chuyện chi? Hổng lẽ vẫn là chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm? Mứt bẩn, giò bẩn, kẹo bẩn, thịt bẩn, măng bẩn, miến bẩn…Đi đâu cũng có nguy cơ gặp thực phẩm bẩn?

- Chuyện đó mình biết, mình ứng phó khỏe re, nhưng chuyện này mới kỳ nè…

- Hồi hộp hấp dẫn ha! Chuyện chi?

- Đó là chuyện ông mời tui sang ăn giỗ, bỗng dưng, tui không mang phong bao mà mang theo con ruồi…

- Mang ruồi làm chi?

- Chuyện ngụ ngôn đã có người cứ thả ruồi vào bia, vào phở, vào bún, vào cháo…và bắt vạ nhà hàng, rồi chạy làng chuyện thanh toán…Con ruồi là giá trị, là tiền bạc, là phong bao…

- Chuyện ngụ ngôn thôi, cảnh báo, can gián, răn đe chứ làm chi có ai mặt dày đến vậy?

- Cậu đúng là hồn nhiên! Cuộc đời là đa sắc, đa diện, đa thủ đoạn, đa mưu mô mà. Ấy thế nên có vị cho ruồi vào chai, tống tiền người sản xuất, người sản xuất tương kế tựu kế, mật báo công an bắt kẻ tống tiền…

- Khiếp! Đúng là kế trong kế! Kế chồng lên kế! Thế chạy đâu cho thoát! Mình băn khoăn, cuối cùng số phận con ruồi thế nào?

- Cậu làm sao thế! Con ruồi thì mắc mớ chi ở đây! Bên nguyên bên bị sẽ đấu giá con ruồi, còn con ruồi vứt đi, phi tang cho nó vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiểu chửa?.

MỚI - NÓNG