Hú hồn

Hú hồn
TP - May thiệt là may, không là gay to…

- Chuyện chi? Chuyện chi, anh Hai?

- Ở tỉnh nọ người ta tính dựng tượng đài…

- Lại Pi ka chu nữa hả?

- Hổng phải! Nếu được hồn cốt là rồng nhưng đội lốt Pi ka chu thì còn chấp nhận được…

- Nghĩa là tệ hơn vụ Pi ka chu?

- Đương nhiên rồi, dzậy tui mới hú hồn là may!

- Thì nói ngay đi chớ còn dền dứ chi nữa!

- Đêm đó, trăng thanh gió mát, dân tình xứ đất địa linh thoảng nghe tiếng khấn lầm rầm, nghi lễ khói hương…

- Sốt ruột quá anh Hai ơi! Anh Hai biết làm văn tả cảnh bao giờ dzậy?

- Thì tui phải trình bày cho có đầu, có cuối, có không gian, bối cảnh chớ.

- Rồi sao?

- Vàng bạc vừa hóa xong người ta thấy mấy chiếc cần cẩu vươn vòi gắp một đàn dê được tạc bằng đá nguyên khối đưa lên bệ tượng đặt giữa trung tâm thành phố…

- Nó lẹ đi, là người ta dựng tượng đàn dê đúng hông?

- Chuẩn! Người ta lí giải, vùng đất này có món đặc sản dê núi, tinh hoa của trời đất, nuôi sống muôn nhà hàng đặc sản, xứng đáng được dựng tượng…

- Có lí đó chớ! Rồi sau đó sao?

- May! Được nửa chừng, các anh hùng bàn phím hay tin ném đá búa xua nên người ta lại trục mấy con dê về nơi chế tác. Nếu tượng đài đó hoàn thành và các địa phương khác bắt chước dựng heo, dựng gà, dựng mèo, dựng chó và ấp mình dựng tượng cá kèo nữa có phải quá tốn kém hông?

- Hú hồn!

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.