Hy vọng đi!

Hy vọng đi!
TP - Hôm rồi, ngành giáo dục có hội nghị đánh giá tình trạng ngành học mầm non…

- Lại chuyện xưa như trái đất rằng, cầu vượt quá cung nên cần phải xã hội hóa chứ gì?

- Không! Xã hội hóa rồi. Nhưng nhiều nhà trẻ tư nhân mọc lên thiếu chuyên môn, kĩ năng, phương pháp sư phạm nên thường có những mẹ hổ bạo hành trẻ…

- Đánh giá thế là phiến diện rồi! Sao người ta không đưa những điển hình trẻ được cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhề?

- Có mô hình đó ư?

- Đương nhiên rồi! Những đứa trẻ này như em Chã trong Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng ấy. Được sống trong nhung lụa, được ăn, được nói, và môi trường ấy tuyệt nhiên không có
mẹ hổ…

- Thèm! Hỏi thật có cửa nào vào được những nhà trẻ
ấy không?

- Thú thực mình không biết. Nếu cậu muốn mình chỉ đường cho mà hỏi ông nghị Lê Như Tiến. Ông ấy rành, nên mới mới nói rằng,  nếu ai cũng đưa con cháu, người thân vào bộ máy nhà nước thì như một số người dân nói, hóa ra bộ máy nhà nước là “nhà trẻ trung ương” à? Ấy nghĩa là, đã từng có nhà trẻ xã, huyện, tỉnh rồi, với những đứa trẻ “con cháu các cụ cả” được cho vào trường đặc biệt ấy.

- Mình có nghe chuyện này! Nhưng chắc con mình không có cửa! Bởi muốn được vào trường đó, quy trình khắt khe, khắc nghiệt lắm! Không đúng quy trình, làm sao trở thành học sinh của nhà trẻ đặc
biệt này…

- Hi vọng đi! Sẽ có trẻ hư, bố mẹ đón về, trống chỗ là cơ hội cho con của cậu!

- !!!??? 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.