Khéo lo

Khéo lo
TP - Xăng dầu bỗng dưng tăng giá nhảy dựng lên…

> Nguyên con
> Hỏi lạ
> Nhứt tía!

-Thì sao?

-Cậu không thấy bất ngờ và lạ à?

-Có gì bất ngờ đâu! Có bác sĩ tâm lý khuyên muốn sống lâu thì phải biết sống chung với tăng giá. Lại không có gì lạ với xăng dầu đột nhiên tăng giá, quen rồi!

-Này, nhắc cậu nhé, nếu trơ phản ứng thế nguy cơ vô cảm rất cao…

-Không lẽ tớ cũng phải nhảy dựng lên theo à?

-Thế các mặt hàng khác bắt chước xăng dầu cũng tăng giá theo, về nhà vợ mè nheo, cậu sống yên được chắc?

-À, ừ… Cũng đáng phải suy nghĩ đấy nhỉ! Nhưng không sao! Tớ có cái lý thuyết phục được vợ mà!

-Lý của cậu thế nào, bày cho mình thử về nhà áp dụng?

-Đơn giản vỗ về thế này thôi: “Mặc cho giá cả tưng tưng/ Lương anh bình ổn đáng mừng chưa em?”.

-Ôi trời ơi! Thế khác chi đổ dầu vào lửa! Lương bình ổn nghĩa là không tăng. Lương không tăng thì nhăn răng cả lũ…

-Cậu thật khéo lo! Xăng dầu tăng giá, lấy tiền đâu mà mua dầu đổ vào lửa. Hâm à!

-Ừ nhẩy! Có lý!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG