Khiếp quá!

Khiếp quá!
TP - Mới thư thư được mấy ngày nghỉ Tết, vừa ra Tết lại nóng liền…

> Văn hóa giành giật

-Chỉ miền Trung và miền Nam nắng nóng thôi, miền Bắc vẫn đông

rớt mà?

-Mình đâu có nói thời tiết! Mình muốn nói đến chuyện lễ hội cứ sôi sùng sục, vàng, chứng khoán thì lên xuống đảo điên chóng hết cả mặt…

-Còn thêm chuyện gì nóng nữa không?

-Cơ bản thì mình quan sát thấy mới chừng ấy thứ nóng thôi.

-Cậu luôn hời hợt và nông nổi…

-Thế cậu sâu sắc nên phát hiện chuyện gì nóng hơn à?

-Nghe này, ra Tết một nhát các phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 làm cuộc chạy đua cho con vào trường chuẩn, trường điểm khốc liệt hơn đua công thức 1…

-….

-Ơ kìa! Sao cậu run bần bật thế kia! Cậu cũng có con chuẩn bị vào lớp 1 nên khiếp quá, không chịu nổi nhiệt cuộc đua à?

-Thông tin cậu đưa ra nguội đến lạnh nên mình run.

-Nguội lạnh là thế nào? Nó đang thời sự hôi hổi…

-Thế cậu có thấy mình chạy đua không? Không chứ gì? Nhà mình đã lo chỗ cho con học lớp 1 khi nó mới chào đời kìa. Mình tưởng như thế là yên tâm bởi biết lo xa, nào ngờ như thế vẫn chậm…

-Đến mức ấy còn chậm gì nữa?

-Có người khi mới mang bầu, siêu âm giới tính thai nhi xong là lo chuyện con học lớp 1 trường nào rồi, thế nhưng vẫn chậm…

-Vẫn chậm?

-Đúng, vẫn chậm! Nhiều cặp khi quyết định kết hôn đã quyết định quý tử tương lại học lớp 1 trường nào rồi ấy…Ơ, sao giờ cậu lại run?

-Khiếp quá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG