Khó bắt chước lắm!

Khó bắt chước lắm!
TP - - Hôm rồi mình nhận được mấy đơn kiến nghị, đề nghị của người dân… - Cân nhắc, thận trọng nhé! Sắp đại hội các cấp cậu nên cẩn trọng với các khiếu tố, khiếu nại, tố cáo, vu khống, dựng chuyện, bôi nhọ, hạ uy tín cán bộ đấy nhé!

- Chưa chi cậu đã lo xa! Dân mình cầu thị, cơ bản là tốt. Các kiến nghị, đề nghị của dân đều hướng đến sự phát triển.

- Thế thì được! Dân kiến nghị đề nghị điều gì?

- Nhiều nội dung, nhưng tựu trung lại là làm sao cán bộ truyền dạy cho họ kĩ năng xóa đói giảm nghèo, làm giàu nhanh để ai ai cũng được ăn ngon mặc đẹp, con cái học hành thành đạt…

- Nghĩa là ẩn chứa trong đó có ý cán bộ, công chức hình như hơi ích kỉ, giấu bí quyết kinh nghiệm làm giàu?

- Có lẽ thế, bởi họ bảo ai cũng nói lương công chức viên chức thời nay chỉ đủ tồn tại, không đủ sống thế mà bằng năng lực, trình độ, ý chí vươn lên, rất nhiều cán bộ công chức vượt khó vượt khổ vươn lên làm giàu nhanh sắm sanh đủ nhà lầu xe hơi, con cái du học, thành danh và lại được vào làm công chức…

- Nghe có hơi hướng đố kị, ghen tị, xúc xiểm rồi đấy nhé!

- Không hề! Họ chân thành mà! Họ còn nói tâm phục khẩu phục nhiều cán bộ lắm. Có người chỉ vài năm ngồi vào vị trí lãnh đạo đã đổi mới tư duy giàu nhanh thần tốc…

- Này, cảnh giác nhé, chớ mắc bẫy xỏ xiên! Mình cung cấp cho cậu thông tin để trả lời cho kiến nghị đề nghị của dân nhé. Hôm rồi, Thanh tra Chính phủ kết luận khẳng định, kết quả thanh tra cho thấy trong 2 năm 2011-2012 hàng chục ngàn cán bộ, công chức trong diện kê khai tài sản ở Hà Nội: Không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập. Như thế có nghĩa là gì? Tất cả cán bộ công chức cốt cán của chúng ta đều trong sạch. Sạch tuyệt đối! Còn hỏi vì sao họ giàu nhanh ư? Mỗi người có một bí quyết riêng nhé! Khó bắt chước lắm! Thế nên đừng trách họ ích kỉ, không chia sẻ. Nhá!

MỚI - NÓNG