Khó làm dân!

Khó làm dân!
TP - Chú Ba! Chú được tiếng là Gúc-gồ sống, cái chi cũng biết, việc chi cũng tường chú lí giải giúp tui chuyện này nghen.

- Nhứt trí luôn!

- Khu vực cách li sân bay thì ai được phép vô đó?

- Khách hoàn thành thủ tục an ninh chuẩn bị lên máy bay! Dễ ợt!

- Dzậy ai không lên máy bay nhưng vẫn được ở trỏng?

- Các nhân viên hữu trách làm công tác bảo đảm an ninh tuyệt đối cho chuyến bay…

- Còn ai khác hông?

- Những trường hợp đặc biệt khánh tiết, đối ngoại, thì người của nước chủ nhà có thể vô đó tiễn khách trong sự giám sát an ninh chặt chẽ…

- Hết rồi chớ?

- Hết!

- Dzậy chú lí giải sao khi có một ông trước đây từng làm bộ trưởng Công Thương, bị cách hết các chức vụ đang nguyên, tròn trĩnh vai trò dân thường lại được lãnh đạo bộ này có công văn gửi tới an ninh, công an, hải quan cửa khẩu, tổng công ty hàng không đề nghị đặc cách cho ổng được vô khu vực cách li nghiêm ngặt đó để tiễn người nhà hông?

- Nếu chuyện đó là thật thì chỉ có hai cách lí giải thôi: Một là, ổng chưa đủ thời gian để quen làm dân. Bởi khi đã quen làm dân thì hổng bao giờ tự cho mình đặc quyền đặc lợi…

- Hai là chi?

- Hai là, ổng cũng muốn làm dân lắm nhưng hổng được cho làm…

- Ai không cho ổng làm?

- Cái công văn của bộ ổng từng làm bộ trưởng. Họ tình thương mến thương, theo kiểu gia đình, mới đó có đây, hổng có nỡ để ổng nhìn vọng tiễn người thân xuất ngoại…

- Chú lí giải dzậy, tui ngộ ra dzầy: Điều hành kiểu duy tình cũng làm khó cho người ta thành dân đúng nghĩa, ha!

MỚI - NÓNG