Khỏe nhứt luôn

Khỏe nhứt luôn
TP - Tui cứ ấm ức mãi cái vụ có thông tin nói rằng người Việt mình thấp bé nhẹ cân, thể trạng yếu nhứt trong khu vực…

- Dzậy hổng đúng hả?

- Sai, hồ đồ nên mới ấm ức chớ!

- Họ có khảo sát đầy đủ, đưa ra những thông số về chiều cao, cân nặng, năng suất lao động tường minh dzậy thì chú Ba ấm ức vào đâu?

- Họ làm dzậy là biết một hổng biết mười…

- Chú lòng vòng dzậy, đừng nói với tui là người Việt mình khỏe nhứt đó nghe? Buồn cười lắm!

- Dzậy anh Hai cười luôn đi! Tui đủ bằng chứng hùng hồn chứng minh thuyết phục cho anh Hai rằng, người Việt mình khỏe nhứt khu vực luôn…

- Thôi đi chú Ba! Đừng ảo tưởng! Cái trò trẻ trâu chém gió nó hổng hợp với anh em mình.

- Tức chết đi được! Tui chứng minh cho anh coi nè! Trong Diễn đàn kinh tế mùa Xuân, có vị tiến sĩ đưa ra thông tin, những chính sách bảo hộ và thuế chồng lên thuế đang khiến mỗi người dân Việt Nam gánh chịu tỷ lệ thuế phí/GDP cao gấp từ 1,4 đến 3 lần so với các nước khác trong khu vực. Thấy chưa! Dân mình kiên cường, dẻo dai, và cõng, vác, gánh khỏe hơn thiên hạ. Hùng hồn và thuyết phục chưa anh Hai?

- Rồi! Thiệt tình gánh, cõng riết nó quen đến mức tưởng là bình thường, hổng ngờ, nhờ ông tiến sĩ chỉ ra mới biết dân mình quá khỏe luôn!

- Khoản khỏe này đủ nhứt thiên hạ chưa anh Hai! Tui tính nên đưa môn gánh cõng này dzô thi ở các kì thế vận hội, chắc bộn huy chương vàng…

- ???!!!  

MỚI - NÓNG