Không lẽ bó tay

Không lẽ bó tay
TP - Mình bảo rồi cũng có ngày tụi mình được hưởng lợi mà…

- Chuyện gì mà lợi với hại tưng bừng thế?

- Nỡm ạ! Còn hỏi! Anh em bợm nhậu chúng mình từ nay yên tâm nhá! Cứ thoải mái thả ga, ngoắc cần câu rồi đâu sẽ vào đấy!

- Cụ thể là sao?

- Tháng trước Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Hiệp hội Bia rượu, nước giải khát Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu bia với người điều khiển phương tiện xe cơ giới đường bộ. Nội dung của nó là xây dựng điểm kinh doanh bia rượu an toàn giao thông, kiêm dịch vụ đưa người nhậu say về nhà ở TPHCM. Và bây giờ mô hình này được triển khai tại Hà Nội…

- Đúng là sáng kiến! Thế mô hình được triển khai trong đó kết quả thế nào?

- Chưa ai tổng kết. Nhưng thông tin mình nghe ngóng được thì hầu hết các đệ tử Lưu Linh chả ai nhận là mình ngoắc cần câu để “bị” đưa về cả…

- Phức tạp nhỉ? Say hay không thì nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay chứ khó khăn gì?

- Người nghe là một chuyện, còn chủ thể của chương trình vẫn đàn ca sáo nhị, khăng khăng mình còn tỉnh thì đố mà vận động họ chấp nhận được sự thật tê tái là mình say…

- Thế không lẽ bó tay?

- Hỏi thật cậu thế này, ngộ nhỡ cậu say tại nhà hàng thật, lúc đó cậu có chấp nhận cho người ta đưa về nhà không?

- Bậy nào! Không! Kiên quyết không! Thường lúc say mình hay nhớ nhầm  số nhà hàng xóm lắm!!!

- !!!

MỚI - NÓNG