Không lẽ gì nữa!

Không lẽ gì nữa!
TP - Việc cả họ làm quan vốn dậy sóng một thời giờ xem ra lắng xuống rồi nhỉ?

- Ơ, cậu không cập nhật thông tin à? Sau khi có thông tin đó là cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ ngay. Kết luận cho thấy, mọi bước từ quy hoạch cán bộ đến giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm đều chuẩn chỉnh tuân thủ quy trình…

- Thế vụ lọt mấy trăm cân ma túy qua cửa khẩu sân bay cái kết của nó ra sao cậu có biết không?

- Biết chứ sao không! Người ta rà soát tất cả mọi khâu, mọi việc, mọi động thái, mọi hành vi và chốt chắc như đinh đóng cột rằng, tất cả tuân thủ nghiêm ngặt quy trình…

- Thế vụ gãy chân, bó bột khiến bệnh nhân tử vong thì sao?

- Hỏi lạ! Nhập viện, đúng quy trình nhá! Thăm khám, chẩn đoán, đúng quy trình luôn. Kê đơn, chỉ định thuốc, khỏi chê, quy trình chuẩn. Có hội chẩn theo quy trình…

- Khi bệnh nhân tử vong cũng đúng quy trình à?

- Đương nhiên, bệnh tiến triển xấu, biến chứng thì tử vong. Hoa Đà có tái thế thì cũng khó thay đổi quy trình ấy.

- Thế vụ việc công trình tuyến nước sạch sông Đà chất lượng vàng, công nghệ và chuyên gia Trung Quốc giám sát khiến bảy vạn hộ dân điêu đứng vì khát nước những 17 lần trong 2 năm thì sao?

- Ai tính được mệnh trời trong thời biến đổi khí hậu. Không đúng quy trình thì làm sao có sự tôn vinh chất lượng vàng?

- Thế giờ dư luận cũng đang lo lắng chuyện tuyến đường nước sông Đà 2 đảm bảo an ninh nước sạch cho thủ đô, chữa khát cho hàng chục vạn hộ dân, vẫn là nhà thầu Trung Quốc trúng vì bỏ thầu giá rẻ, không lẽ…

Quy trình chặt chẽ rồi, không lẽ gì nữa!

MỚI - NÓNG