Không thể hiểu nổi

Không thể hiểu nổi
TP - Ngân hàng nhà nước lại điều chỉnh tỷ giá, cậu biết chưa?

- Biết rồi!

- Tâm trạng của cậu thế nào?

- Bình thường!

- Sao cậu vô cảm thế?

- Thì mình nôm na so sánh thế này, chuyện ấy khác chi việc quy định trần nhà cao bao nhiêu đó, nhưng sau linh hoạt cơi nới phá trần, nâng tầng như trong xây dựng cơ bản thôi. Chuyện thường ngày ở phố mà. Quen rồi! Thế tâm trạng của cậu sao?

- Bối rối!

- Hả! Có nhạy cảm quá không?

- Thế cậu không thấy giá vàng, đô, chứng khoán đang loạn nhịp à?

-  Thế đã ăn thua gì!

- Ý cậu là tỷ giá còn phá trần nữa và vàng, đô, chứng khoán lên cơn tăng xông a?

- Cậu lo xa quá! Ý mình là không phải là chuyện tỷ giá và cũng không phải mới hôm qua mà đã gần 20 ngày nay, hơn 1 triệu gia đình giật đùng đùng cùng con cháu!

- Có dịch động kinh ư?

- Cậu ở sao Hỏa xuống hả? Hơn cả chơi chứng khoán, hơn cả vũ điệu vàng, đô, cả mấy triệu người chạy sô, rút nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học…Hiểu chửa?

- À, ừ…đúng là không thể hiểu nổi!

MỚI - NÓNG