Kỷ lục

Kỷ lục
TP - - Cậu chuyên đi sưu tầm kỷ lục, vậy còn chần chừ chi nữa sao không vô đó một chuyến. Mình cam đoan chắc chắn sẽ bội thu… - Vào đâu? - Còn hỏi! Hà Tĩnh chứ còn đâu nữa! Vào đó cậu sẽ tận thấy một nhà máy thép to nhất…

- To nhất thì thiên hạ đã nói rồi!

- Mặc dù khủng như vậy nhưng được thẩm định và phê duyệt với tốc độ vào hạng nhanh nhất…

- Đáng khen sự chăm chỉ, mẫn cán của đội ngũ quan chức xứ mình chứ sao!

- Các yêu sách, ưu đãi của nhà đầu tư cũng được đáp ứng nhanh không thể nhanh hơn…

- Trải thảm đỏ mời gọi đầu tư nó phải thế! Còn gì nữa không?

- Còn! Thời hạn tồn tại của dự án vượt rào nên đoạt danh hiệu là dự án dài nhất, đến 70 năm…

- Hả! Ai dám?

- Bình tĩnh! Có người dám. Giấy trắng mực đen hành tự rõ ràng rồi!

- Hết các kỷ lục rất dài và rất nhanh chưa?

- Vưỡn! Dù chưa khánh thành nhưng đã rất nhanh gây thảm họa môi trường sâu và rộng nhất…

- Đúng là tứ đại nhất: Nhanh, dài, sâu, rộng! Những người can dự lập nên những kỷ lục này theo cậu nên thế nào?

- Phải kỉ luật thật nghiêm. Đó là con đường ngắn nhất, nhanh nhất lấy lại niềm tin cho dân.

MỚI - NÓNG