Lại nhất nữa rồi!

Lại nhất nữa rồi!
TP - Mình nghe nhiều địa phương đang rục rịch chuẩn bị cho ra mắt nhiều cái nhất…

- Ví dụ?

- Có nơi nhân dịp kỉ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người ta đang làm chiếc mũ tai bèo to nhất. Họ cũng định làm đôi giày bộ đội thời chiến to nhất nữa…

- Ai sẽ đội mũ, ai sẽ đi giày?

- Cậu đúng là ấu trĩ! Làm to nhất để đua tranh với thiên hạ. Giá trị của nó chỉ có ý nghĩa biểu tượng thôi…

- Thời buổi kinh tế khó khăn có cần thiết phải ném tiền của xây dựng công trình chỉ mang tính biểu tượng không? Một chùa Một Cột, một Tháp Rùa thiêng khiêm tốn thế mà vẫn giữ được hồn cốt 4.000 năm đó thôi…

- Quan điểm, thời đại nào biểu tượng đó cậu ơi!...

- Thì lâu nay có nhiều cái nhất rồi nhưng hình ảnh địa phương có cải thiện được tí nào đâu? Ví như bánh chưng to nhất, tô hủ tiếu bự nhất, cặp rồng đá dài nhất, chùa có nhiều trụ gỗ nguyên khối khủng nhất…

- Từ từ, rồi hữu xạ tự nhiên hương!

- Theo mình nên tập trung hạn chế những cái nhất khác đi thì hương sẽ tỏa?

- Cái nhất gì mà phải hạn chế?

- Tai nạn giao thông, tiêu thụ bia rượu vào top cao nhất; lương, thu nhập, năng suất lao động vào top thấp nhất…

- Này! Cẩn thận khi phát ngôn nhá! Ai bảo người Việt xứ mình năng suất lao động thấp nhất. Cậu nghe đây này, riêng quan chức xứ mình thôi nhá đã làm việc gấp mấy chục lần quan chức xứ người rồi. Có bà thứ trưởng “ khai” trước Quốc hội rằng, bà ngoài công việc chuyên trách còn kiêm đến 100 ban chỉ đạo khác nữa. Còn các quan chức cấp tỉnh cũng thường kiêm nhiệm thêm mấy chục ban chỉ đạo…

- Hả! Phi thường! Rất phi thường! Lại thêm một cái nhất nữa rồi!...

MỚI - NÓNG