Làm gì có chuyện đó

Làm gì có chuyện đó
TP - Các cụ có câu: Tiền trao cháo múc. Cậu thấy câu đó thế nào?

- Chuẩn quá chứ còn thế nào nữa!

- Theo cậu thì chuẩn ở chỗ nào?

- Ơ kìa hỏi lạ! Bài học nhãn tiền, cháo cứ múc bừa chưa thấy tiền đâu, để lâu thành ra nợ xấu cả đống đấy thôi!

- Ừ, quả có vậy! Nhưng lỡ may người ta áp dụng câu của các cụ một cách đại trà vào các lĩnh vực thì sao nhỉ?

- Ý cậu ám chỉ điều gì?

- Thì trong lĩnh vực đấu thầu, thi tuyển, bảo vệ dự án, thủ tục đất đai, sổ đỏ… chẳng hạn?

- Thì cũng tiền trao cháo múc…À quên! Những lĩnh vực nhạy cảm này ai lại dùng cách nói thô của các cụ nhẩy! Phải hoa mĩ lên cho “y phục xứng kỳ đức” chứ.

- Thế phải nói thế nào?

- Thiên hạ quen gọi đó thôi: Lệ phí bôi trơn! Chuẩn chỉnh không? Xe máy, ô tô, tàu hỏa, máy bay muốn hanh thông bén giọt, lao lên phía trước phải có nhờn, có nhớt là gì. Muốn mọi việc xuôi chèo mát mái thì cần tí tiền bôi trơn là lẽ đương nhiên còn gì?

- Hèn chi…

- Hèn chi sao?

- Trong phiên giải trình của ông Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường có ý kiến chất vấn việc làm sổ đỏ hiện nay phải lót tay bôi trơn 8 triệu đồng…

- Thế ông bộ trưởng trả lời sao?

- Trả lời sau! Ông bộ trưởng không tin và ngay chính bản thân mình cũng hồ nghi. Làm gì có chuyện đó! Mình nằm trong số 80% hài lòng về các thủ tục hành chính mà. Đúng không? Nếu có thì thiểu số thôi! Vẫn là chuyện con sâu làm rầu nồi canh ấy mà!

- !!!???

MỚI - NÓNG