Lộ trình

Lộ trình
TP - Quán nhậu đầu ấp. Mít kêu lên:

- Tốn mười tám triệu đồng không bằng tốn ba trăm mười triệu.

- Xỉn rồi hả Mít, nói năng kỳ cục vậy? Tao đưa Mít 18 triệu rồi Mít thối lại tao 310 triệu được hông?

- Chuyện lạ có thật Trưởng ấp ơi. Nhưng “xin kính cẩn tay nâng mời Trưởng ấp, mượn chén rượu nhà quê em bày tỏ thâm ... tình”.

- Ha, ha… “Vậy rượu tương phùng đệ hãy rót đi, một chén rượu thơm môi rồi kể nghe sự lạ”?

- Em vừa đọc báo chuyện khoán xe công. Khi nhận khoán, một người một năm xài hết 18 triệu, còn ôm nguyên chiếc xe thì nhà nước tốn 310 triệu.

- Ô, hay quá ta! Chắc đã có nhiều quan nhận khoán?

- Mới một vị, Trưởng ấp ơi.

- Chẳng lẽ các tiến sỹ không làm được phép tính phổ thông?

- Làm được ạ, nếu khoán tính sơ sơ một năm ngân sách đỡ tốn ngàn tỷ. Nhưng khoán thí điểm chục năm rồi, đang bàn “lộ trình” thực hiện.

- Hèn chi chuyện phức tạp như chất lượng cá tra cứ bàn cãi mãi “lộ trình”.

- Nghị định 36 quy định hàm ẩm cá tra 83% cả năm rồi, chưa làm ạ?

- Đã làm đâu! Nhiều doanh nghiệp đang kiến nghị 86% và làm trong ba năm nữa, gọi là “lộ trình” nâng cao chất lượng.

- Ngành cá tra sập tiệm thì sao?

- Sao trăng trên trời, chỉ có nông dân chết. Thôi rót ly nữa coi, đừng nói chuyện xa xôi “làm bẩn môi người nghĩa khí, xin gởi vào ly hương vị của quê nhà”.

MỚI - NÓNG