Lúc nào trả lại?

Lúc nào trả lại?
TP - Cậu đã nghe thông tin xạ thủ Huy chương vàng Olympic Hoàng Xuân Vinh từ chối danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú chưa?

- Đã nghe…

- Cậu thấy sao?

- Tâm phục khẩu phục! Còn cậu?

- Mình bối rối!

- Sao lại bối rối?

- Bởi nghĩa cử ấy bỗng dưng khiến không ít kẻ từng chạy các danh hiệu này nọ thức tỉnh, ăn năn đem trả lại bằng chứng nhận thì sao?

- Đừng lo quá xa thế! Mang trả lại những thứ đó khác chi vạch áo cho người xem lưng, lạy ông tôi ở bụi này?

- À, ờ! Thế cậu hay chuyện hôm trước đường ống nước sông Đà lại vỡ lần thứ 20 không?

- Hả? Có chuyện đó à! Sao thế được! Chắc là hoang tin! Bởi sau mỗi lần xử lí sự cố, người ta thường cam đoan rằng sự cố đó là cuối cùng mà?

- Thì họ cam đoan đúng. Nó là cuối cùng của đoạn đó…

- Ha ha ha! Lý sự rất đường cong mềm mại! Hỏi nhỏ cậu chút, cậu có nghĩ một ngày nào đó chủ đầu tư công trình này mang trả lại chứng nhận Công trình chất lượng vàng không nhỉ?

- Chắc chắn rồi! Người ta cũng có liêm sỉ chứ ai cứ khư khư ôm chứng nhận đó khi công trình kém chất lượng thế!

- Lúc nào điều đó xảy ra?

- Chờ nhé! Mình đoán vào lần vỡ đường ống thứ 60…

- Lúc đó thì cáo chung tuyến đường ống này rồi thì có giữ thì cũng vô nghĩa, nhê!

MỚI - NÓNG