Mơ
TP - Đêm qua tôi nằm mơ ông ạ, giấc mơ lạ lắm. Cả gia đình tôi đi du lịch miền Trung. Đi từ đầu đến cuối bài hát những con đò sông nước miền Trung luôn. Giờ ngồi với ông đây vẫn còn mát lạnh một khúc sông quê.

- Đúng là giấc mơ đẹp. Thế trong mơ ông ấn tượng về con sông nào nhất?

- Mỗi con sông có một ấn tượng riêng. Sông Mã, sông Lam, sông Gianh, sông Hiếu, sông Hương, Thu Bồn… Ôi, giờ tôi muốn ngủ để tìm lại giấc mơ hôm qua quá!

- Ông có biết mơ là gì không, là ước ao cái mà ta đang cần, đang thiếu. Ví như đang đói mơ ăn, đang khát mơ uống, đang thất tình mơ…

- Cái ông này! Thế tôi mơ sông có nghĩa là tôi đang khát, đang nóng, đang cháy?

- Rõ rồi còn hỏi. Nhưng ông mơ nhầm địa chỉ. Nhiều con sông ở miền Trung đang cạn kiệt bởi trận hạn lịch sử. Thượng nguồn rừng cháy. Hạ du nhiễm mặn. Dọc bờ lở lói bởi cát tặc. Nhiều vùng dân cư đào giếng giữa lòng sông. Chắt chiu nhường nhau từng giọt nước. Một ca nước dùng qua ba đến bốn lần, từ trẻ đến già sau đến vịt gà và cuối cùng mới đến rau cỏ.

- Thế thì tôi có lỗi rồi, cứ mơ úp mặt vào sông. Tôi tham lam quá phải không ông?

- May đó chỉ là giấc mơ. Mơ không có tội.

MỚI - NÓNG