Móc túi

Móc túi
TP - Hỏi cậu: ra đường, vào chợ, lên xe buýt chẳng hạn, nếu có kẻ đang móc túi mình thì cậu làm sao?

-Hôm nay cậu dở người à, tự dưng lại trắc nghiệm kỹ năng sống của tớ?

-Cuộc sống muôn màu, thỉnh thoảng hâm nóng lại phản xạ không thì thành rô bốt cả. Trả lời ngay đi, bị móc túi thì cậu làm sao?

-Có mấy phương án: Nếu đủ sức, tớ xử ngay tên móc túi lấy lại đồ. Nếu không đủ sức thì hô hoán mọi người cùng trợ sức. Mọi người cũng bất lực thì báo công an thôi…

-Nghĩa là, bằng mọi cách phải xử được kẻ móc túi lấy lại những gì đã mất?

-Chính xác rồi còn hỏi!

-Thế hàng triệu người cùng bị móc túi và biết kẻ móc túi mình, theo cậu lúc đó hành xử thế nào?

-Như vậy là móc túi quy mô lớn, thiệt hại nhiều, có biểu hiện ngang nhiên và trắng trợn thì phải xử thật nghiêm. Móc túi, ăn cắp vặt thì còn có thể tha chứ móc túi đại trà thế này là chém!

-Bình tĩnh! Bình tĩnh! Giảm bớt cảm xúc! Những kẻ móc túi đại trà lại không làm sao cả!

-Đừng làm tớ hoang mang! Không làm sao là nghĩa làm sao?

-Thực tế đó thôi! Người ta nói đang bị móc túi giá gas, băng qua tố móc túi giá điện, rồi bảo hiện diện móc túi thuốc tây…

-Thôi đủ rồi! Tớ chỉ không hiểu, dân đâu có nhiều túi để ai cũng có thể móc vậy?

-Họ biết ít túi nên ai cũng tranh thủ móc sớm. Muộn thì người ta gọi là vét túi chứ còn đâu mà móc!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG