Mọt

Mọt
TP - Tía à, tía nghe chuyện này chưa?

> Sách

- Tía nhậu lai rai hoài từ sáng đến tối, từ đầu thôn đến cuối ấp thì thử hỏi có chuyện chi mà tía không tường?

- Tía đã thiệt đó, nhậu miết hổng sao,chứ tụi con chỉ mới khơi khơi làm cán bộ xã thôi, bóp mồm bóp miệng thèm nhậu mà hổng được.

- Làm công bộc lo cho dân mà nhậu tưng tưng dzô lúc đó quát nạt dân thì tội nghiệp họ lắm con à!

- Quát nạt dân đâu cứ có nhậu mới quát à tía? Con thấy bao người xài cô-ca, uống nước lọc thôi mà họ vẫn quát sang sảng đó thôi!

- Như thế là dân còn nhờ vì chỉ có mấy ổng hách dịch đó quát thôi, chứ nhậu tất thì quát dân cả một lượt thì làm sao chịu thấu? À mà con nói có chuyện chi hay?

- Chuyện dzầy! Mấy hôm trước nếu hải quan mà lơ là thì nước mình có thể đã nhập trọn gói mấy nghìn tấn ngũ cốc chứa mọt.

- Tưởng chuyện chi to tát! Mấy con mọt vặt ấy thì có làm chết ai. Con tưởng mình thiếu mọt à Hai?

- Nhưng đây là loại mọt nguy hiểm nhứt thế giới, nó ăn khoai, ăn sắn, ăn hoa quả, ăn luôn cả cây trồng…

- Thì người ta vẫn lỡ nhập ốc bươu vàng, rùa tai đỏ, cá hổ đó thôi. Có chết ai đâu?

- Nhưng loại này độc và nguy hiểm hơn loại đó hàng chục lần tía à…

- Hổng sao! Tía sợ nhứt loại sâu mọt ăn luôn két sắt, ăn ruột công trình cả bê tông cốt sắt, ăn luôn cao ốc và cả đất đai…

- Tía giỡn hoài! Làm chi có loại mọt đó tía?

- Mọt quan tham. Con chưa nghe tên loại mọt này à?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG