Nâng cao dân trí

Nâng cao dân trí
TP - “Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em/Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường/Người ơi…”

- Tèo ơi… Có về miền Trung đi xe miền Trung, chớ về miền Trung đi xe miền Tây, không về tới đâu…

- Mày phá tao hoài Mít!

- Không đúng sao? Như mấy người thuê taxi Uber đi đường dài, bị quấy rối và trấn lột mà muốn kiện cáo phải nộp đơn cho tòa án bên… Hà Lan lận?

- Thời toàn cầu hóa, con cá tra của ta bị Mỹ kiện chục năm rồi chưa nghỉ đó thôi. Lo trong nước nè, có cô giảng viên đại học nộp đơn nghỉ việc, gần năm rồi chưa được nghỉ vì phải chờ ý kiến của ba bộ. Dân Hà Nội hợp đồng mua nhà ở một dự án tại Mễ Trì, nộp hàng chục tỷ chờ gần chục năm chưa thấy nhà mà không biết kêu ai.

- Có phải vì vậy, nhiều người mong các vị đại biểu Quốc hội tranh luận trong hội trường và cả ở hành lang?

- Chí phải, để nâng cao chất lượng và hiệu quả chủ trương, chính sách sao cho gần dân. Nhưng lo, nước ta nhiều tiến sỹ, nhiều đầu óc siêu phàm nên làm ra luật lệ dân đu hoài hổng hiểu.

- Nâng cao dân trí mà! Quy định hiểu ngay thì làm sao nâng cao được?

- Á, à! Hiểu rồi, hiểu rồi! Thế nên, sau mỗi bộ luật cần có thêm nhiều nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện. Và khi dân đọc xong thú nhận luôn mình đang ở top dân trí thấp vì vẫn chưa hiểu gì? Đúng không?

- !!!???

MỚI - NÓNG