Ngang quá!

Ngang quá!
TP - Đầu năm con Rồng, lại là can Nhâm. Nhâm biến vi vương sao lại ngồi trầm tư mặc tưởng thế kia?

- Vương với chả tướng, vướng thì có ấy!

- Sao lại vướng? Khai xuân đổi ngay giờ học, giờ làm, chưa biết kết quả ra sao nhưng có cựa quậy còn hơn yếm thế thúc thủ?

- Này, thế cậu đã đọc thư ngỏ của cô bé lớp 12 về chuyện thay đổi đó chưa? Cô bé bảo, sao lại thay đổi giờ học của bọn cháu, các bác làm thế khác nào coi chúng cháu chính là nguyên nhân gây nên ùn tắc, tai nạn không bằng?

- Thế đã có ai trả lời cho cháu đó chưa?

- Chưa! À mà có…Một quan chức cấp sở trả lời rằng phải làm vậy là bởi vì chưa ai có giải pháp gì hay hơn. Nếu thấy bất cập thì sửa thôi, có sao!

- Ấy chết! Sao lại nói với các cháu thế! Lớp 12 rồi các cháu đủ lý luận vặc lại rằng chúng cháu là người chứ không phải là chuột bạch thì sao?

- Thế là hỗn! Muốn đi đến cái đúng, cái chân lý loài người phải qua bao phép thử. Mới nứt mắt ra mà đã…

- Vậy, khi hạn chế và đi đến cấm phương tiện giao thông cá nhân, nếu dân cũng học theo cách trả lời của vị quan chức cấp sở nọ thì sao?

- Họ trả lời thế nào?

- Rằng, chúng tôi duy trì và phát triển phương tiện cá nhân vì chưa có phương tiện nào hay hơn!

-À, ờ…thế thì ngang quá!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG