Nghe nói đâm ham

Nghe nói đâm ham
TP - - Chú Ba à! Chú đi nhiều biết rộng, tui sang đây nhờ chú tư vấn, hiến kế giúp, đặng vượt qua đận khó khăn này…Thực tình tui gặp khó lâu nay rồi, cố hoài đến lúc kiệt sức rồi mới tìm chú bày cách gượng dậy. Chú coi, mấy con cá kèo phập phù theo phong trào ăn nhậu. Phong trào nhậu lên, cá kèo lên. Giờ người ta quy định không ăn nhậu trong giờ hành chánh, tiến tới cấm tiệt ăn nhậu sau 10 giờ đêm nữa thì tui coi như cầm chắc sạt nghiệp rồi còn gì?

- Khó thiệt ha! Ý anh Hai là muốn chuyển nghề?


- Chính xác! Thời nay phải uyển chuyển, linh hoạt, người ta quen gọi là năng động đó…

- Anh Hai đã quyết tâm chưa?

- Đường cùng rồi chú Ba ơi, không quyết tâm lấy chi sống. Chú giúp anh heng! Nghề chi kiếm sống được dù ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn anh cũng theo chú tuốt.

- OK! Kinh tế nhà tui cũng đang gặp khó, định để kế này để cứu gia đình, nhưng thấy anh Hai cùng cảnh ngộ thì hai anh em mình chung vốn vượt khó nghen?

- Đồng ý luôn!

- Kế là dzầy: Anh Hai và tui thành lập một xưởng dã chiến, chuyên sản xuất mấy mặt hàng thời vụ như cầu khỉ, thuyền thúng, thang tre…là sống khoẻ re.

- Chú có tẩu hoả nhập ma hông dzậy! Ra biển ngư dân bây giờ xài tàu thép, băng suối bà con xài cầu bê tông, lên núi người ta dùng cáp treo cả rồi. Mình làm ra ba cái thứ lạc hậu đó thì tiêu thụ ở đâu, cho ai hả? Đừng thấy tui đang kẹt mà xui dại tui nghen…

- Anh Hai đa nghi rồi! Tui bày thiệt tình và hiệu quả cho thấy luôn. Anh Hai nghe này. Suốt từ Bắc dzô Nam người ta đang thi công nâng cấp quốc lộ 1A. Cả đại công trường với hàng ngàn nhà thầu đang đua nhau trục đường, hạ cốt hình thành giao thông hào như thời chiến. Hàng triệu hộ dân muốn vào nhà hay kinh doanh buôn bán đều cần cầu khỉ bắc qua, cần thang lên nhà vào tiệm. Chỉ mưa một trận là thành sông thì thuyền thúng là tối ưu nhứt cho giao thương đi lại. Người ta tính ít nhứt 2 năm nữa mới tạm ổn…

- Thiệt hả! Nghe chú nói đâm ham! Dzậy thì làm liền, làm liền!

MỚI - NÓNG