Nghe quen quen

Nghe quen quen
TP - Chú Ba à, tui, chú cùng hùn vôn làm dzụ này tin là lãi hơn cả đời nuôi cá kèo…

- Hấp dẫn quá ta! Dzụ chi hay dzậy anh Hai?

- Anh, chú cùng ra ngoải bao thầu toàn bộ gỗ về đóng ghe bầu cho dân trong ấp là đủ sống nhung nhăng…

- Anh Hai định ra đâu?

- Ra Hà Nội chớ đâu!

- Anh Hai có nhầm hông dzậy? Gỗ lạt nào giữa thủ đô?

- Chú đúng là kém thông tin. Ngoải đang chặt hạ gần 7.000 cây cổ thụ, quy đông là gần 8 héc-ta lận. Tui ước tính sơ sơ có cả ngàn khối gỗ. Mình bao thầu trọn gói thì đóng ghe bầu cho cả huyện…

- Anh Hai mới đúng là người kém thông tin! Dư luận xôn xao dzậy nên ông chủ tịch đã đăng đàn biểu hổng có chuyện chặt hạ gần 7.000 cây đó đâu…

- Kỳ dzậy ta! Sao thông tin cứ úp úp, mở mở, giấu giấu, giếm giếm dzậy…

- Ông chủ tịch cũng phê bình các cơ quan chức năng thông tin không đầy đủ khiến dân chúng hiểu lầm…

- Phải cầu thị dzậy thì dân mới biết mới bàn, mới làm và kiểm tra chớ! Thế có ai lí giải vì sao cây nhiều phố vẫn bị đốn hạ rào rào, cư dân mạng ầm ào kêu cứu hông?

- Đương nhiên là có! Có vị biểu, chặt hạ cây ở đây là có chọn lọc, chủ yếu những cây cong, vênh, sâu mọt, sức khỏe yếu…nó góp phần trong đề án chỉnh trang đô thị…

- Nhưng những hình ảnh đưa lên mạng thì nhiều cây tươi tốt, thẳng tắp, chu vi mấy người ôm mà. Hay các cây này gặp tai biến đốn hạ, chết oan?

- Bậy nào! Có vị khẳng định đốn hạ cây đợt này trong tầm kiểm soát, nằm trong lộ trình thì sự cố và tai biến còn lâu…

- Cách lập luận này nghe quen quen như vụ đường cong mềm mại đó nghen!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.