Nghe xong đừng sốc

Nghe xong đừng sốc
TP - Tui nói thiệt là tui đại xấu hổ, đại ngượng, đại dị luôn…

- Thím Ba! Có chuyện chi thì từ từ nói, chớ thím cứ tự sỉ bản thân rứa, tui cũng thấy áy náy trong lòng…

- Chuyện chỉ ri, cũng là bệnh thành tích cả thôi, nhưng ai thì còn được chớ ông nớ đeo lon đội mũ mà ham thành tích đến cỡ đó thì ô danh cả vùng đất…

- Đừng nặng nề rứa thím Ba! Tưởng là bệnh ung thư hay viêm não chi mới lo, chớ bệnh thành tích là bệnh xã hội rồi! Cả làng cả tổng ai cũng bị, không nhiều thì ít. Xứ mình theo đạo Phật thì nên trăm xá, vạn xá bỏ qua cho họ…

- Không được dì Tư ơi! Con dân xứ mình là trong danh dự và thờ chữ tín. Tui thấy mình bị xúc phạm, bị lừa dối…

- Thím lại bức xúc nữa rồi! Hạ cái bức xúc nớ xuống, hại gan hại mật lắm! Chuyện cụ thể mần răng, kể tui nghe!

- Nhưng tui biết bệnh sử dì Tư là cao huyết áp, tui kể ngộ nhỡ dì Tư mà tăng xông là tui mắc tội chết!

- Yên tâm đi! Tui có thuốc trợ tim đây!

- Chuyện ri! Lâu ni tui thần tượng ông ấy khi đang là Bí thư Tỉnh ủy lại là anh hùng lực lượng vũ trang. Tui dạy con tui học tập theo ông ấy. Con tui nghe lời nên mỗi khi ông ấy có buổi nói chuyện hay giảng nghị quyết chi tui cũng khuyên nó đi nghe. Rứa mà mới đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương thành lập Đoàn kiểm tra và kết luận trong 17 thành tích của ông ấy khai để làm anh hùng có đến 8 thành tích là nhận vơ của người khác.

- Ui chao ui! Rứa à! Nghiêm trọng hè! Chừ ông ấy còn anh hùng nữa không?

- Khùng à?


MỚI - NÓNG