Nhậu tại gia cho lành

Nhậu tại gia cho lành
TP - - Xong việc rồi, nhậu thôi anh Hai… - Thôi, chú đi đi! - Hả? Chuyện chi đang xảy ra với Đệ nhứt lai rai xứ Đồng Xoài dzậy cà? Này, hỏi thiệt anh Hai, chị Hai cấm vận hay anh Hai có bịnh?

- Ai cấm vận được anh! Bác sĩ thì còn lâu mới kiếm tiền thuốc nhà anh nhá! Suy đoán tầm bậy tầm bạ không à?

- Dzậy lí do chi anh Hai bỏ nhậu ngang hông dzậy?

- Tính anh lo xa chú biết rồi! Anh chỉ muốn bảo toàn tánh mạng…

- Chu cha trời đất, lại chuyện lạ nữa rồi. Giang hồ bạt tử như anh mà giờ lo bảo toàn tánh mạng? Thêm nữa, anh em mình nhậu toàn tình thương mến thương thôi thì lo chi?

- Biết đâu đó? Chú hổng nghe chuyện có hai ông phó giám đốc sở uýnh nhau khi ăn nhậu hả?

- Anh Hai lại phóng đại lên rồi, oan người ta! Hổng phải uýnh nhau. Hai ổng tường trình là lỡ tay vỡ ly bia. Còn người chứng kiến thì biểu do ông phó trẻ cụng bia mà quên cụng với ông phó già, nên ông phó già chạnh lòng nghĩ ông phó trẻ khinh mình sắp nghỉ hưu. 

Ông phó già mắng ông phó trẻ. Ông phó trẻ cậy khỏe biến ly bia thành đĩa bay vào đầu ông phó già chỉ phải đi khâu mấy mũi thôi. Chỉ dzậy mà người ta đồn thổi là uýnh nhau.

- Thì anh lo dzụ đó đó! Sợ hổng phải đầu cũng phải tai…

- Nhưng quán nhậu ấp mình có quan chức nhậu đâu mà tức nhau tiếng gáy. Bạn nhậu toàn chân đất mà…

- Chú có lộn hông đó? Anh ít ra đang là chủ tịch hội cá kèo. Thằng Năm cuối ấp còn trẻ đang là chủ tịch hội cá rô đầu vuông. Tiềm năng nguy cơ ấy chớ…

- Dzậy hả? Thôi từ nay nhậu tại gia cho lành anh Hai ha!

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).