Nhẹ cả người!

Nhẹ cả người!
TP - Cậu có thông tin gì thêm về dự báo thời tiết lần này không?

- Hơ! Xưa nay cậu thuộc diện nắng không đến mặt mưa không đến đầu, sao lần này lại có vẻ quan tâm đến thời tiết vậy?

- Thì cứ trả lời thẳng câu hỏi đi!

- Không có gì khác ngoài dự báo của các bản tin được cập nhật trên ti vi và báo mạng…

- Nghĩa là không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, có thể gây mưa đúng không?

- Chính xác! Cậu định phượt hành phương Nam à?

- Ồ không! Quan tâm thời tiết vì có đứa anh con bác rất có thể sẽ gặp nguy…

- Hả! Trọng bệnh à? Bệnh gì mà liên quan mật thiết đến thời tiết làm vậy?

- Phủi phui cái mồm cậu đi! Nó đang vượng ngút trời. Hiện đang là tổng giám đốc của một tổng to chuyên thi công những gói thầu khủng…

- À, hiểu rồi! Nghĩa là ông anh đó đang thi công đường, đúng không? Mà làm công trình giao thông gặp mưa, vô phúc nó gây ngập lụt  thì khó khăn chồng chất, thảm không rải được, khối lượng hư hao, tiến độ chậm, không thể giải ngân lấy đâu tiền mua vật tư, trả lương công nhân... Giờ cậu đang rất lo cho anh con ông bác trước diễn biến thờì tiết bất lợi đó. Chuẩn chưa?

- Sai toàn tập! Tâm trạng của mình ngược lại! Nghĩa là đang rất vui, rất tưng bừng, rất phấn khởi. Nếu dự báo thời tiết lần này chính xác, thì long trọng thông báo cho cậu hay rằng, ông anh con bác mình chính thức tai qua nạn khỏi…

- Là chuyện quái gì vậy?

- Giản dị thế này! Đơn vị ông ấy thi công trên cả tuyến dài quốc lộ, vừa bàn giao xong đã nứt lún, sống trâu, sống voi. Nhiều cơ quan ban ngành yêu cầu đánh giá chất lượng công trình. Các đơn vị được mời về siêu âm, cắt lớp thăm khám và đi đến kết luận đầu mùa mà nắng nóng quá nên sinh ra hiện tượng trên. Giờ, mưa lạnh tràn vào, cân bằng thời tiết, hết  nóng nở, giờ lạnh co, nguyên chất lượng khi bàn giao luôn. Thở phào! Nhẹ cả người!...

MỚI - NÓNG