Nóng trong người

Nóng trong người
TP - Nhà có điều kiện nên sướng quá ha! Mới hôm qua còn  bùn đất ao đìa, vèo một cái là ra Thủ đô xem trận cầu giữa Man xanh và đội tuyển nước nhà… Lại vèo một cái khề khà ngay nhà ngồi nhậu.

- Dzậy chú phấn đấu đi, nhiệm kì tới tui nhường chú chức Chủ tịch Hội cá kèo!

- Hổng dám! Hổng dám! Xin được hỏi anh Hai, ấn tượng nhứt của anh Hai khi xem trận cầu này là chi?

- Nóng trong người!

- Xem bóng đá là phải vậy chớ! Gào, hét, la. Phải có lửa dzậy mới dzô được câu lạc bộ cổ động viên…

- Sai! Tui nóng trong người là bực mình ấy! Nghe đâu bỏ ra hơn 30 tỷ đồng mời họ sang mà hổng mua được một nụ cười xã giao!

- Là sao?

-Từ ông huấn luyện viên cho đến cầu thủ cứ hầm hầm mặt đâm lê.

- Oan cho họ quá! Họ từ Anh tới đúng hông? Mà dân mình từng quen cụm từ phớt ăng-lê rồi thì trách chi họ. Lạnh tanh dzậy mới chuyên nghiệp, chuẩn Anh, anh Hai ơi! Ngoài chuyện hiểu nhầm đó ra còn điều chi khiến anh Hai nóng trong người nữa hông?

- Đã tổ chức mời mọc, đưa đón, rước mời trọng thị dzậy mà truyền thông xứ họ ném đá tơi bời. Đúng là mất tiền oan!

- Hả! Có chuyện đó? Tui xem ti vi thấy quan chức nhà ta bài bản lắm mà!

- Nghe cách họ tường thuật nè! “Trận đấu có cách bắt đầu khá thú vị. Vâng, tôi đang nói về “cách bắt đầu”, vì thật sự nó vẫn chưa diễn ra. Các cầu thủ vẫn đứng trên sân 15 phút vừa qua, trong lúc đó một người đeo kính, hình như là chủ tịch của ngân hàng nào đó ở Việt Nam làm một bài giảng rất dài, mà tất nhiên là chẳng ai trong chúng ta hiểu cái gì, vì ông ta đang nói tiếng Việt. Bây giờ lại đến một người khác đến từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông này cũng đeo kính. Và ông ta bắt đầu nói. Rất nhiều. Các cầu thủ trong khi đó vẫn đứng “đực như ngỗng” xếp hàng trên sân. Chắc phải lâu nữa trận đấu mới có thể bắt đầu...”. Sau đó, họ còn phê bình ban tổ chức trận đấu lãng phí tiền hoa tặng cầu thủ và quan chức. Họ bình luận: “Tôi không biết đống hoa đấy ở đâu rồi nữa. Có lẽ trong thùng rác…”.

-Tui đang nóng trong người đây!

MỚI - NÓNG