Ô nhiễm toàn tập

Ô nhiễm toàn tập
TP - Mình nghe, trước đây có người rao bán đất trên mặt trăng hay sao Hỏa…

- Chán đầu tư bất động sản dưới trần này rồi sao lại mơ thao túng thị trường trên đó?

- Cũng có phần nhỏ lí do đó. Giờ nhiều ông chủ đầu tư đều đạt đẳng ông cố tổ của Cuội, nên bỏ vốn vào đâu cũng giật mình thon thót, như vào ma trận chả biết đâu mà lần.

- Thế còn lí do lớn?

- Chỉ giản dị thế này thôi, lên đó để dưỡng già và toan tính cho thế hệ tương lai…

- Trái đất này là của chúng mình chả lẽ không dư ra chỗ nào cho cậu dưỡng già?

- Thì lo xa ứng phó với nỗi sợ gần mà!

- Cậu đang bị ám ảnh chuyện gì?

- Nghe này! Chuyện ăn, lo thực phẩm ngâm tẩm hóa chất. Chuyện uống, sợ pha chế hóa chất độc hại. Chuyện thở, khiếp ô nhiễm không khí. Chuyện nghe, đinh tai nhức óc tiếng ồn. Chuyện đi lại kinh hãi tai nạn giao thông. Chuyện nhìn, xấu hổ với khoe thân, lộ hàng…

- Hơ! Bi quan nhẩy! Cứ theo như cách cậu luận thì con người ta sinh ra 5 giác quan hiện đang bị ô nhiễm cả nửa chục? Không sao! Không sao! Mình bày cho cậu cách mà các cao sĩ thường dùng là thiền! Ấy là phép, tạm quên đi những vo ve, bất cập của thực tại, để tự làm thanh sạch tâm hồn mình. Khi tinh thần trí não thanh khiết thì có thể đủ sức chống lại sự uế tạp của môi trường…

- Lý thuyết hay lắm, nhưng chậm mất rồi…

- Sao lại chậm?

- Bởi,  nhiều sách vở nhảm nhí, báo chí lá cải gọi chung là sách báo bẩn đã kịp làm ô nhiễm tâm hồn mình trước khi nghe lời khuyên của cậu mất rồi…

- Ôi, thế thì đúng là bệnh trọng!.

MỚI - NÓNG