OK anh Hai!

OK anh Hai!
TP - Thiệt là quá đã! Thiệt là tự hào! Chú Ba biết hông, từ hôm đó đến giờ tui như người đi trên mây. Sướng phê!...

- Này, anh Hai đừng nói là học sắp nhỏ đi đập sỏi, đập đá đó nghen…

- Bậy nào! Tui tự hào, sung sướng chính đáng. Chú biết rồi phải hông? Thắng cảnh Sơn Đoòng trong quần thể di sản Phong Nha-Kẻ Bàng xứ mình chỉ mới chào buổi sáng trên truyền hình Mỹ là đốn gục hết tim thiên hạ…

- Biết rồi! Tui cũng lâng lâng từ hôm đó tới giờ chớ bộ! Nhưng đến bao giờ tui cùng anh Hai được dịp đến đó ha?

- Nghe đâu khách xếp lịch đăng kí hết năm 2016 rồi. Lại nghe đâu nữa chỉ dân Tây và các đại gia lắm tiền mới đủ cơ chi 3.000 đô cho ba ngày thám hiểm đó thôi!

- Nghe nản quá à! Lúc nào khách bình dân tụi mình mới được chiêm ngắm báu vật triệu năm của Đất Mẹ?…

- Theo thông tin tui được biết thì tụi mình phải chờ. Trong khi chờ là phải học…

- Học leo núi a?

- Hổng phải! Học cách không xả rác. Học lối ứng xử văn minh không khắc tên, viết vẽ bậy cùng âm mưu ghè trộm thạch nhũ làm lưu niệm.

- Cái đó thì chỉ học một ngày, quán triệt là xong thôi. Đăng kí đi anh Hai ha?

- Thay đổi thói tật đâu dễ! Chú hổng thấy, du học sinh xứ mình sang Nhựt đó, học ngày học đêm văn hóa giao tiếp, ứng xử, dzậy mà thói tật táy máy, tắt mắt ăn cắp vặt vẫn tràn. Chịu khó đi chú ha! Thời gian thay đổi thói quen, tui, chú đủ sức tiết kiệm được 3.000 đô là đăng kí đi liền mà…

- OK anh Hai!

MỚI - NÓNG