OK hông?

OK hông?
TP - Tía à, con thấy cùng trang lứa với con đứa nào cũng thăng quan tiến chức, ham quá à!

- Đừng xạo nghen! Cùng trang lứa với con trong ấp này tía rành quá à?

- Tía rành sao?

- Thì đều lông bông, ăn nhậu tối ngày như con chớ sao nữa! Có cần tía điểm danh hông? Con chú Ba học lớp 10 xong bỏ ngang; con thím Tư học lớp 12 xong thi đại học được 3 điểm; Con dì Năm xong lớp 11 như con dzậy, cũng yêu đương nhăng nhít, đâu học nổi lớp 12… Cần nữa hông, để tía kể tiếp…

- Nhưng…

- Nhưng cái gì? Tía mấy bận khuyên con gãy lưỡi là lo mà kiếm chút chữ để làm cần câu cơm sau này, con đâu có nghe. Con lại học đâu cái giọng: đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Trắng mắt chưa con?

- Nhưng tụi bạn đó giờ đứa nào cũng có bằng cấp, có chức sắc cả?

- Hả! Tao có nghe lộn không mậy?

- Thì đó, con chú Ba có bằng đại học; con thím Tư có bằng thạc sĩ; còn con dì Năm có bằng trên thạc sĩ luôn?

- Không học sao có bằng?

- Ôi tía! Tía hổng đọc báo à? Người ta mới phát hiện ra nhiều nơi làm bằng giả lắm. Trong một năm một cơ sở thôi đã bán được trên 500 bằng các loại lận…

- Tía hỏi con, lấy xong cái bằng giả đó rồi làm chi? Dạo này người ta tinh giảm biên chế, nộp hồ sơ xin việc người ta dùng kính hiển vi soi bằng như soi vi trùng vi khuẩn…

- Do hổng biết dzô đúng cửa tía ơi. Có những cửa người ta hổng soi ngắm gì ráo trọi. Lúc đó người ta chỉ nhìn cái phong bao rồi mời dzô, mời dzô thôi!

- Cửa đó là cửa nào dzậy ta?

- Là cửa của nhiều quan sắp nghỉ hưu tía ơi. Trước đây có mấy ông quan to, trước khi về vườn cũng kịp gia ân quyết định hơn 60 người vào cơ quan lận. Mới rồi có ông quan nhỏ hơn, ở đất võ, trong một ngày cũng kí bổ nhiệm đến 11 cán bộ mà…

- Hay dzậy ta! Tía mấy tháng nữa nghỉ hưu nè, tía sẽ bổ nhiệm con làm chủ tịch câu lạc bộ cá kèo luôn heng! OK hông?

- !!!

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.