Phá giá

Phá giá
TP - - Nhìn giám đốc doanh nghiệp sao mà ỉu xìu như mèo cắt tai vậy? - Đúng là thời kì người khôn của khó! Doanh nghiệp mình tham gia đấu thầu vụ nào bị nốc ao vụ nấy… - Khả năng tài chính ổn, đội ngũ kĩ sư xịn, “ao” là cớ làm sao? - Bởi tiêu chí đặt ra ngoài có bề dày kinh nghiệm cần thêm thương hiệu doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp vì cộng đồng, doanh nghiệp chất lượng cao…

- Nôm na là doanh nghiệp uy tín chứ gì?

- Chuẩn! Nhưng doanh nghiệp mình mới thành lập thì lấy đâu đủ thời gian để có bề dày kinh nghiệm, tạo dựng uy tín, khẳng định thương hiệu?...

- Khó gì?

- Đừng đùa trên nỗi khổ người khác chứ?

- Ai đùa? Thời này mà cậu cứ chân chỉ hạt bột, làm ăn thật thà thế thì có mà mục thất mới nhận được công trình. Sao cậu không bắt chước thiên hạ mua lấy một chứng nhận uy tín nào đó?

- Uy tín mà mua được bằng tiền á?

- Cậu đã nghe qua câu: Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền là gì? Đằng này, mua các chứng nhận thương hiệu đó thời nay rẻ rề… Muốn uy tín cao thì hầu bao chi đậm.

- Là sao?

- Là có Hiệp hội vừa rao và gửi hồ sơ mời chào rằng, doanh nghiệp nào muốn vào top doanh nghiệp chất lượng cao thì cứ nộp tiền là được. 50 triệu top 10; 30 triệu top 30 và top 100 chỉ cần 2 triệu…

- Hay nhỉ! Thật chứ? Nếu mình hào phóng nộp 100 triệu thì họ sẽ cho doanh nghiệp mình vào top mấy…

- Ơ kìa, người ta chuyên nghiệp, niêm yết giá sòng phẳng thế rồi cậu cứ phá giá, có phải làm khó cho việc làm ăn lâu dài của người ta không?

MỚI - NÓNG