Phải thế chứ

Phải thế chứ
TP - Hôm rồi rồi xem những sáng kiến hữu ích toàn cầu trên ti vi, mình ấn tượng một chiếc thuyền được kết bởi cả ngàn vỏ chai nước lọc…

- Hay nhỉ! Dân Tây luôn tạo nên những thứ hữu dụng mà dân mình ngỡ bỏ đi…

- Tây mà lị!

- Nhưng mình lại nghe người ta bảo dân Tây rất lười…

- Hả! Tây mà lười a?

- Bởi người ta nói họ rất lười lao động chân tay. Đụng đến việc gì khó là họ bèn nghĩ ra máy móc, công cụ làm giúp rồi. Thế không lười là gì?

- Thế việc họ cần cù, nhẫn nại, tận dụng cả ngàn vỏ chai nước lọc, thứ vứt đi kết thành thuyền thì sao? Như thế chứng tỏ họ cũng chịu khó lao động đấy chứ?

- Ôi dào! Chuyện vặt ấy mà!

- Sao lại chuyện vặt?

- Vặt là bởi họ phải đi nhặt, đi gom cả chục nhà hàng, suốt cả năm mới có một chiếc thuyền khoe thiên hạ. Như thế háo danh và tiểu nông lắm…

- Ấy nghĩa là ý cậu muốn nói, dân xứ mình không cần phải làm vậy ư?

- Chính xác!

- Hãy cho mình ví dụ thuyết phục đi!

- Này nhé! Hôm rồi có tỉnh miền Trung lũ trái mùa, nước ngập trắng đồng, dân tình xôn xao lắm! Mấy cán bộ về với dân bèn có sáng kiến giúp dân rất hiệu quả…

- Công bộc thời nay còn nghĩ đến dân là quý hóa lắm rồi! Họ giúp sao?

- Họ tổ chức nhậu. Nhậu tưng bừng! Và sau đó tàn cuộc dân tình nhặt lon bia đủ ghép được chiếc xuồng nhỏ…cứu lúa! Đấy! Làm ăn lớn phải thế! Ghép một thuyền vỏ chai, vỏ lon chỉ sau một bữa nhậu chứ cần chi nhặt nhạnh suốt năm? Hiểu ra vấn đề chưa?

- Hiểu rồi! Rất hiểu! Đúng là Tây tiểu nông! 

MỚI - NÓNG