Phát hiện

Phát hiện
TP - Cậu có tự hào không khi dân du lịch năm châu bốn biển đến xứ ta cứ gọi là tấm tắc…

- Nghe rồi!

- Cậu nghe những gì?

- Họ khen xứ mình sơn thủy hữu tình…

- Đương nhiên rồi! Còn gì nữa?

- Con người thân thiện…

- Hẳn rồi! Còn gì nữa không?

- Bia rượu thoải mái, uống đâu cũng được, uống mấy cũng xong, không phải cần trình chứng minh độ tuổi khi mua bia, rượu, thuốc lá…

- Hết chưa?

- Còn! Đồ nhậu thì phong phú từ vỉa hè đến nhà hàng thỏa sức lựa chọn…

- Họ có nói trong các món nhậu, cụ thể món nào ấn tượng nhất không?

- Có! Món gà!

- Xứ họ không có gà à?

- Đầy! Nhưng gà họ là gà công nghiệp, thịt nhão. Họ ăn gà xứ ta cứ nắc nỏm, sao mà săn chắc, bắt bia, bắt rượu thế!

- Công nhận! Gà xứ mình xứng danh đệ nhất chít-cần…

- Đố cậu biết vì sao gà xứ ta chắc, ngon đến thế không?

- Chắc nhờ giống gà…

- Nhầm! Có người mua giống về nuôi cả trang trại nhưng thịt vẫn nhão, sau đó họ trở lại tìm hiểu mới ớ ra là gà ngon nhờ bởi môi trường kinh doanh…

- Chả liên quan!

- Họ nói, gà nuôi trong chuồng và trang trại thì đâu cũng giống nhau. Nhưng gà xứ ta khi xuất chuồng phải è cổ, è cánh ra cõng đến hơn 30 loại phí lệ phí nên toàn bộ cổ, cánh, đùi, mình phải gồng lên nên nó săn, nó chắc…

- Hay! Phát hiện hay! Có nên phổ biến kinh nghiệm này ra toàn cầu không nhể?

MỚI - NÓNG