Pi-a ngược

Pi-a ngược
TP - Tui tính kĩ rồi, có thắt lưng buộc bụng tằn tiện bằng mấy thì đợt này cũng phải rút hầu bao chi thôi…

- Chi chuyện chi anh Hai?

- Chi quảng bá hình ảnh chớ chú nghĩ chi tiệc tùng, quà cáp à?

- Lạ à nghen! Ấp mình non xanh nước biếc, dân tình văn minh hiếu khách, chẳng thơm cũng thể hoa nhài… rồi. Các cụ có câu, hữu xạ tự nhiên hương thì cần chi quảng bá cho tốn tiền dân góp anh Hai?

- Thời các cụ nó khác chú Ba ơi!

- Khác sao?

- Ngày đó ấp mình chỉ lèo tèo ba nóc nhà, ngút ngàn ruộng đồng cò bay mỏi cánh.  Bà con láng giềng lấy cái chân tình ra giao đãi, tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần…Còn giờ, san sát tòa ngang dãy dọc. Lũy tre làng mất hút thay vào đó là tường xây, sân gạch, kín cổng cao tường. Tấc đất tấc vàng tranh đoạt nên giờ đèn ai nấy rạng…

- Theo ý anh Hai tui nôm na hiểu dzầy, hình ảnh xưa giờ phai lạt nhiều nên phải làm lại hình ảnh? Dzậy anh Hai chọn kênh nào quảng bá?

- CNN.

- Hả? Chơi sang dzậy ta?

- Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn chú ơi! Sau quảng bá, tin tui đi, khách Tây, khách ta ào ào tìm đến…

- Cho tui bày tỏ nghe anh Hai! Giờ đất đã chật, người quá đông vì bấy nay được tiếng đất lành nên chim đua nhau đến đậu…Người ta dự báo thảm họa cận kề rồi anh còn kêu thiên hạ đến nữa, có phải lợi bất cập hại hông?

- Chú hổng hiểu ý sâu xa của tui. Tui mời họ đến để họ tường tận thực trạng, từ đó tuyên truyền cho những người khác đừng đến nữa. Lúc đó khỏi lo chật, khỏi lo đông…

MỚI - NÓNG