Quá rối bời luôn

Quá rối bời luôn
TP - Mấy hôm nay thiệt tình là tui rất rối bời…

- Lại chuyện chi nữa đây, anh Hai?

- Nhiều chuyện nó cứ bồi lắng qua ngày và giờ đến ngưỡng hết chịu nổi…

- Bình tĩnh! Từ từ giãi bày cho nó nhẹ người chớ tích tụ dzậy nó sanh bịnh, sanh tật ra…

- Năm trước, tui nghe có lãnh đạo nhận định, một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức tham nhũng vặt, nhũng nhiễu dân…

- Ờ, tui cũng nghe!

- Dzậy bộ phận không nhỏ đó là ai, diện mạo hình hài nó thế nào, chỉ ra cho dân biết còn tránh chớ!

- Ừ, ha!

- Tui lại nghe đánh giá có đến một phần ba công chức cắp ô đi cắp ô về, nhưng rồi tui cũng hổng thấy mấy ông cắp ô đó mà chỉ thấy mấy ổng cắp gậy đánh gôn và vợt ten-nit thôi…

- Nâng cao sức khỏe cũng là để phục vụ công việc tốt hơn mà! Hay đánh giá đó nhầm ta? Bởi trong đội ngũ công chức ai cũng nghĩ đánh giá đó trừ mình ra mà…

- Dzậy nên tui bối rối…

- Có nên đa mang quá dzậy hông? Người ta nhận định, đánh giá dzậy là cảnh giới phòng ngừa từ xa, để ai ai cũng tự răn, tự chỉnh…

- Nhưng, chuyện cụ thể về kết quả kiểm tra cái vụ Hội bảo vệ người tiêu dùng công bố nước mắm có thạch tín vượt ngưỡng có sự tài trợ từ tổ chức bên ngoài thì chú tính sao?

- Hả! Nghe hổng có lọt! Tổ chức đó là tổ chức nào? Danh tính là chi? Trụ sở ngành nghề kinh doanh thế nào? Tài trợ có mục đích gì…Chuyện này thì đúng là quá rối bời luôn!

MỚI - NÓNG